Mình đang chán và suy nghĩ đây, mình >30 tuổi vì bị bệnh nên không lấy chồng và sinh con được. Mẹ mình già và em gái mình đã có chồng con rồi. Nhìn mọi người có chồng con bên cạnh mà nhiều lúc mình cảm thấy chán nản, ước nguyện muốn có 1 đứa con nuôi để yêu thương chăm sóc và nương tựa lúc tuổi già. Mình hỏi nhiều người thì người bạn nên xin con nuôi, người thì bảo ở với con của em gái, người thì bảo là nuôi con nuôi sau này nó phản trắc, sẽ tìm về cội nguồn của nó... Mình muốn xin con nuôi nhưng không biết xin con nuôi ở chùa hay trai trẻ mồ côi thì tốt. Mong các bạn cho mình những lời khuyên giúp mình với. Mình chán nản vô cùng.