Mình đang phân vân không biết có nên tiếp tục với cuộc hôn nhân này hay là để anh đi tìm hạnh phúc mới? Chúng mình đến với nhau vì tình yêu, quen nhau hơn 5 năm mới tiến tới, 2 gia đình ở xa (Kẻ Bắc người Nam) nhưng chồng mình phải nói là người đàn ông tuyệt vời, không có điểm gì để chê trách, đối nội và đối ngoại anh đều làm rất tốt. Chúng mình sống vui vẻ, hòa thuận, hiếm khi cãi nhau. Mình yêu thương chồng mình nhiều lắm và chồng mình cũng thế. Thế nhưng cuộc sống không lúc nào cũng xuôi chèo mát mái như mình vẫn nghĩ. Cưới nhau khoảng 2 năm mình vẫn chưa có em bé mà anh lại là cháu đích tôn và là độc đinh nên mình rất lo lắng khi chưa có tin vui. Mẹ chồng mỗi lần gọi điện đều giục làm mình suốt ruột lắm. Nói về mình thì sau khi cưới xong đã 2 lần có nhưng 2 lần đều không may mắn em bé không ở lại với mình. Mình buồn và thất vọng lắm, tuy giữ gìn rất cẩn thận và thăm khám đầy đủ nhưng không được. Đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo bình thường mà mãi vẫn thế. Mình cũng không biết vì sao lại như vậy, chúng mình cố gắng rất nhiều... anh đã hơn 30 tuổi còn mình sắp ngưỡng 30 rồi sợ càng để lâu càng khó. Có những lúc tuyệt vọng mình nghĩ hay là chúng mình chia tay nhau để anh có thể có hy vọng mới? Tâm sự với anh anh bảo không được cũng phải được, mình biết anh cũng buồn và lo lắng lắm nhưng nói thế để mình an lòng. Mỗi lần nhìn trẻ con bi bô mình thầm ước mình cũng được như vậy, nhưng với mình sao mà khó đến thế! Nếu chúng mình cứ thế này mãi thì chỉ làm khổ anh và gia đình anh, cả mình nữa. Bây giờ mình băn khoăn có nên tiếp tục chờ đợi hay dứt khoát sớm!!!