Nên cưới hay dừng lại :( các chị cho em lời khuyên với
Sự việc như này các mẹ ạ. em năm nay 25 tuổi, em và anh ấy yêu nhau đc 5 năm rồi. Vì yêu lâu nên tình cảm k được như lúc mới yêu, nhất là khi cả 2 cùng đi làm, mỗi người một việc thời gian dành cho nhau không được nhiều như trước.
Thời gian vừa rồi a ấy đã bắt cá 2 tay, yêu 1 người khác và dẫn đến chuyện 2 gia đình xin phép qua lại rồi, em vẫn ngây thơ k biết gì cho đến khi anh ấy quay lại thú nhận tất cả với em và xin em tha thứ vì anh ấy nói người anh ấy yêu là em. người kia chỉ là trong lúc nhất thời mù quáng nên mới vậy. Em cảm thấy đắng lòng khi biết chuyện, và cảm thấy mình quá ngây dại trong chuyện tình cảm, giờ em chẳng biết làm thế nào cả, tình cảm yêu nhau 5 năm cũng không phải ít, nếu ctay thì em rất đau lòng mà quay lại thì em có cảm giác là em không thể quên được hình ảnh của người đàn ông bội bạc, em k biết phải tiếp tục như nào? Lúc này đúng thật là không còn tỉnh táo đc nữa, rất mong các chị cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn.