Chào cả nhà! Mình muốn hỏi điều này một chút! Em dâu mình đã từng có lần hỗn với mình! Sau đó một thời gian dài mình ko nói chuyện! Tết năm rồi thì đã hòa! Đã nói chuyện lại! Tất nhiên ko được như xưa! Cũng nói thêm là mình ở Sgon, còn em dâu ở tỉnh khác cùng địa bàn với bố mẹ chồng và họ hàng chồng. Cách đây mấy tháng mình có sảy thai và bị rong huyết đến 2 tháng. Mẹ mình khi ghé tỉnh đó chơi thì có tình cờ có kể chuyện cho em dâu nghe nhưng em dâu ko nói gì cả và cũng ko gọi điện. Chuyện sẽ ko có gì nếu em dâu ko bị...động thai và vào Từ Dũ nằm. Mình đang phân vân, thăm hay ko thăm! Cách thức nào là hợp lý! Bình thường mình hay suy nghĩ người ta sao thì mình đối xử như vậy! Nhưng vẫn cảm thấy ko ổn! Chồng thì biết ý nên ko nói gì hết! Mọi người có ai giống mình ko? Chia sẻ nhé!