Mình vào WTT cũng lâu rồi, nhưng chỉ là đọc để học học kinh nghiệm. Hôm nay có chuyện khó nghĩ quá nên mới lập nick này xin ý kiến góp ý của các mẹ.


Chuyện là thế này. Mình mang bầu đã được 8 tháng, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là sinh. Ông bà nội thì đã già yếu, chỉ mong ăn uống bình thường ko ốm đau là mừng rồi nên chẳng dám mong gì ông bà giúp đỡ việc chăm sóc cháu khi mình sinh. Mẹ mình còn khoẻ nên mình muốn nhờ bà ngoại giúm chí ít là trong thời gian ở cữ. Nhưng có một vấn đề tế nhị như thế này.


Hiện tại mẹ mình đang chăm cháu cho chị dâu mình. Từ khi chị ấy sinh cho đến giờ là đã gần 15 tháng, chị ko đi làm chỉ ở nhà chăm cháu. Nhưng trong suốt thời gian ấy, mẹ mình đều luôn phải ra HN để giúp chị chăm cháu. Vì có mỗi suất lương của AT mình, nên hàng tháng mẹ mình đều đưa tiền cho CD chi tiêu thêm, vì bố mẹ mình có lương hưu nên bảo hỗ trợ phần ăn uống của bố mẹ khi ở đó để anh chị đỡ vất vả. Mình nghĩ đó là bố mẹ thương anh mình nên mình chẳng ý kiến gì cả.


Nhưng chỉ còn gần 1 tháng nữa là mình sinh. Mình cũng đã nói cần sự giúp đỡ của bà ngoại trong thời gian ở cữ, cũng đã bóng gió xa gần anh chị nên thuê người giúp việc: một phần vì CD chuẩn bị đi làm, nếu để 1 mình bà chăm cháu lại giặt giũ cơm nước chợ búa sẽ rất vất vả; Một phần vì mình cần sự hỗ trợ của bà trong thời gian tới. Mình cũng đã nói chuyện với anh trai về việc này, nhưng anh ý nghe chỉ ậm ừ, chắc để CD quyết. Anh trai mình rất nghe lời CD, chuyện gì cũng để chị ấy giật dây. CD em cũng rất khéo, chẳng bao giờ ra mặt điều gì toàn để AT mình nói thôi. Nhà chỉ có 2 anh em nên mình cũng chẳng muốn làm căng thẳng để sứt mẻ tình cảm. Mình đã hỏi mẹ mình xem anh chị ấy có động tĩnh gì về việc thuê osin hay ko thì mẹ bảo: chằng thấy nó nói gì và xúc tiền gì cả. Vừa nãy mình gọi điện cho anh trai, chẳng hiểu anh ý có phải đang bực chuyện gì không mà ném cho mình 1 câu: “cô nghĩ cho bản thân cô vừa vừa thôi chứ”. Ôi mình choáng, ko nói đc gì, tắt máy luôn. Tức điện lên, mình như thế liệu có phải là mình chỉ biết nghĩ cho bản thân hay ko? Hay là anh chị ấy sống chỉ biết bo bo cho bản thân mình?


Cũng xin nói thêm là: Vợ chồng mình đã xác định là sẽ thuê ôsin. Nhưng trong thời gian ở cữ mình ko muốn thuê osin vì việc chăm bà đẻ, chăm trẻ sơ sinh ko phải ai cũng làm đc. Cái nữa, nếu thuê ko hợp lại chuốc bực vào thân và phải đâu đầu nghĩ đến việc thay thế nên mình quyết định ko thuê osin trong thời gian này. Vì thế mình rất cần bà ngoại giúp đỡ.


Mẹ mình thì sẵn sàng giúp mình rồi. Bà bảo hay mẹ sang chăm con rồi mang con anh chị sang trông luôn. Nhưng mình nghĩ, mình bà chăm mình và bé sơ sinh cũng đã quá mệt rồi, vác thêm thằng cháu nội (dù mình rất quý cháu) thì làm thế nào đc. Không khéo còn khiến mình stress hơn. Vậy theo các mẹ trong trường hợp này mình nên cư xử như thế nào để đc việc mà ko sứt mẻ tình cảm anh em ạ?