Nên cố gắng nuôi cả hai con hay để chồng cũ nuôi một đứa?
Vợ chồng em li hôn đã một thời gian. Thoả thuận lúc li hôn là em nuôi con trai nhỏ, 6 tuổi, anh ấy nuôi con gái lớn, 9 tuổi vì con trai hợp mẹ còn bố hợp con gái hơn. Tuy nhiên vì anh phải đi công tác xa nên em vẫn nuôi cả hai con. Đến bây giờ, anh sắp về Hà Nội và có thể chăm sóc con gái nên định đón con về nuôi. Có điều con gái lại cứ xin ở với mẹ, chắc do quen với điều đó dù bố con rất quý nhau.
Trước khi li hôn, em cũng đã muốn nuôi cả hai con vì thương các con đứa thiếu bố, đứa thiếu mẹ lại còn phải xa nhau. Nhưng sau một thời gian làm mẹ đơn thân, em nhận ra việc một mình nuôi nấng 2 con sẽ nhiều khó khăn vì đã nhận nuôi là sẽ nhận mọi trách nhiệm về con cho đến khi con trưởng thành. Dù bố nó có chu cấp đầy đủ em vẫn thấy lo lắng. Em năm nay 34 tuổi, em vẫn mong muốn sẽ tìm được hạnh phúc một lần nữa. Lúc đó trách nhiệm với các con, với gia đình mới, rồi có thể có thêm con, em không biết liệu mình có đủ sức gánh vác hay không.
Về mặt kinh tế, hai vợ chồng em đều ổn. Chồng cũ em làm kinh doanh và kiếm được nhiều tiền hơn em. Anh ấy rất quý con và là người có trách nhiệm, có điều hơi ham mê công việc quá và đôi khi ham chơi nữa.
Mẹ ruột em và các cô, các bác lớn tuổi thì khuyên nên chia con ra nuôi nấng và chăm sóc, miễn là vẫn phải có trách nhiệm và cố gắng bù đắp cho con. Còn các bạn gái chơi bằng tuổi em lại khuyên nên hi sinh vì con, nhận nuôi cả hai con. Em thấy khó nghĩ quá. Các bố các mẹ có thể cho em lời khuyên được không ạ? Em cảm ơn mọi người! :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu có vấn đề với mẹ kế thì tính sau. Đón...