Thương cho các bác mẹ chồng bị bán than nhiều quá, thế mà các mẹ vẫn chăm chăm sinh con trai để rồi sau này lại thành mẹ chồng - đúng là luật nhân quả, nhân hồi.
Mạo muội lập topic này để các mẹ chồng vào đây xả nỗi ấm ức về con dâu, để con trai lập luận tỏ lòng kính trọng mẹ yêu quý đã sinh ra mình, để các nàng dâu đã tốt sẽ tốt hơn, để các nàng dâu chưa trọn vẹn chỉnh sửa lại mình, xã hội đang hướng tới những cái chân thiện mỹ, vậy tại sao lại không cố gắng.
1>) Nàng dâu út của bà ngoại tôi:
- Mợ sinh cháu (gọi mợ nhưng hơi ngượng miệng vì mợ cũng chỉ trạc tuổi tôi). Ông bà ngoại tôi với trách nhiệm nhà nội và cũng là thương con thương cháu lặn lội vào Nam để chăm cháu, chăm con dâu...
- Mợ thì lại muốn người nhà mợ vào nên thấy ông bà vào tỏ ý không vui.
- Cơm ông bà nấu, mợ chê ăn không được.
- Nhà ông bà quét mợ chê không sạch
- Máy giặt chỉ vợ chồng mợ dùng, ông bà chịu khó giặt tay (Có lẽ sợ ông bà làm hỏng máy or tốn điện)
- Không lẽ mới vào với con với cháu rồi lại về luôn, đành cố chịu đựng được vài năm, ông ốm nặng đòi về quê nếu có đi thì đi ở quê hương cho thanh thản, rồi ồng bà cũng được về sống vài năm ở quê ( Bây giờ đã sắp giỗ đầu ông rồi )
- Ai cũng biết mợ quá đáng chỉ mình cậu không biết hoặc biết cũng bất lực (Ông bà dấu cậu không cho biết tình cảnh như thế nào, sợ vợ chồng cậu lục đục)