Con thì ốm lên ốm xuống , chồng thì đi ctác suốt , thế thôi , 1 mình với con cũng stress rồi .
Hôm con khoẻ khoẻ tý , nhờ người nhà đến trông đi giao hàng kiếm thêm tý tẹo mua váng sữa cho con . Đến nơi được đưa vào toalet của cty các sis để các sis thử hàng , 2 tiếng trong wc chờ thử đồ cũng bán được 1 ít , mắt mờ đi vì đã mệt sẵn do thời gian dài trông con ốm nhưng gắng gượng tự nhủ thôi thì được tý nào hay tý đó . Về tới nhà thấy con khóc dã man , thương quá khóc theo luôn , con quấn mẹ mà mẹ đi hơi lâu . Tối kiểm lại tiền bán hàng . Ôi thôi , 1 tờ 500 rách và 1 tờ 200k mất góc . Mệt quá ko thèm nhìn kỹ tiền chỉ chăm chăm giả lại tiền thừa .
Hqua đi ra Colorful mua cho con chiếc máy xúc thì làm rơi mất cái đt chồng tặng cho hôm Noen , Buồn kinh khủng ,:Sad::Sad::Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cả nhà lên xe khách về quê nội 29 Tết, nhiều đồ (vì con bé mà)... Xe...
Còn họ hàng bên chồng mà lên thì...
Cám ơn mẹ nó nhiều nhé . Mình nhờ bác bán cháo...
Chi ban gi thi noi cho moi nguoi biet di, biet dau moi ng (troog do co em ) mua ung...
Chia sẻ với các mẹ!
năm rồi với mình thế nào nhỉ?
1. đầu năm...