Mình quyết định ly hôn nhưng trong bộ thủ tục cần có phải có cả giấy đăng ký kết hôn. Giấy đăng ký kết hôn thì lão chồng mình xé đi một trong những lần 2 vợ chồng xung đột.
Thật sự mình cũng không muốn cái đoạn kết sau khi lấy chồng là thế này. Nhưng cứ mỗi lần nói chuyện chỉ vài câu là bắt đầu khắc khẩu và lão ý lại giở luôn câu nói "không ở với nhau, đ... thèm ở với loại mày... tao ở riêng...". Hic, cứ không vừa ý cái gì là lão nói vậy. Mình chán quá rồi. Nếu lão thích vậy thì thuận theo thôi, chứ mình cứ ỳ thì mệt mỏi lắm, chẳng vui vẻ gì.
Bố mẹ lão cũng sống ly thân từ lâu, mình cũng chả biết bao giờ, đến khi lấy về rồi mới biết. Mặc dù ly thân nhưng họ vẫn sống chung trong một nhà, ai thích làm gì thì làm, mỗi người ở phòng riêng, thỉnh thoảng MC tức gì lại chửi đổng hết lên. Rồi có lần còn rủ chồng mình đi rình BC nữa chứ. Còn gì đâu.
Mình không thể sống thế được. Nếu không sống được với nhau thì thôi tốt nhất mỗi người một nơi, hàng ngày đối mặt nhau như vậy mình thấy khó lắm. Thật sự mình cũng vẫn yêu lão, nhưng sao càng yêu càng đau khổ vì cách hành xử của lão. Có lẽ mình nên chấm dứt mọi chuyện. Và điều cốt yếu mình cũng không muốn con trai mình lại tiếp tục giống lão. Ở mà chứng kiến bố mẹ cùng nhà nhưng mỗi người một mâm.
Nếu không còn giấy đăng ký kết hôn, chẳng nhẽ lại ra xin cấp lại để rồi làm giấy ly hôn sao. Các mẹ cho mình lời khuyên nhé.