Mình chẳng có gì đặc biệt để giới thiệu về mình, chỉ là một công chức sáng đi làm tối lại về bên con và gđ, chẳng ham rượu chè, bù khú bạn bè gì vì đối với mình con cái và gđ là trên hết.
Mình lập gia đình cũng được 3 năm rồi nhưng sao cảm thấy hôn nhân thật nặng nề. Nhiều lúc muốn biến đi đâu đó thật xa. Bởi vì ,mình không thể nào chịu đựng được tính cách hung hăng của cô ấy, không vừa ý một điều gì là lại mặt xưng lên đập đồ ầm ầm điều này xẩy ra hàng ngày hàng tuần, khiến mình đôi lúc sợ phải nhìn thấy bộ dạng ấy. Mình biết cô ấy cũng vất vả kiếm tiền,chăm sóc con cái nhưng mình không phải là người bỏ bê tất cả công việc gđ cho cô ấy, nấu cơm, chăm con... mình đều làm, chia sẻ.
Đỉnh điểm là lầm mâu thuẩn với mẹ chồng vừa qua, cô ấy mắng con mình nhưng thực chất là ý mắng mẹ chồng, mình cũng có nghe được nhưng cô ấy cứ khăng khăng là mắng con, ngay cả mình còn cảm thấy bức bối huống hồ gì là mẹ mình. Chính vì vậy bà đã bỏ về quê, sau mấy năm trông con cho mình, giặt cho cô ấy từng cái quần lót, vậy mà có lần cô ấy phải giặt quần áo của mẹ tôi sau đó cô ấy tuyên bố nhà này ai giặt quần áo của người đó, trong con mắt cô ấy mẹ tôi chẳng được việc gì. Mỗi khi cãi nhau cô ấy luôn tìm được lý do cho riêng mình, mình thậm chí chỉ mong cô ấy nói câu "em sai rồi" và sẽ bỏ qua nhưng chưa một lầm nào và cuối cùng người làm hòa vẫn là mình.
Mình thì chỉ còn có 1 người mẹ, anh em ruột thì chẳng có, bố mất rồi, chỉ mong lấy được người vợ cùng mình phụng dưỡng bà lúc tuổi già, vậy mà... thế này con mong gì đây. Cô ấy còn nói mình là con hoang vì mẹ mình và vợ 2 làm mình thật đau đớn trái tim như muốn nổ tung.
Mình giờ đây thực sự muốn được giải thoát, mình nhận ra rằng người mình yêu thương chăm sóc bấy lâu nay không hiểu được những điều bình thường mình mong muốn, những nỗi đau tận xâu trong trái tim mình. Nhưng thật khó ra đi các bạn ạ. Mình yêu con rất nhiều, không muốn nhìn thấy chúng lớn lên mà không có cha bên cạnh. Mình phải làm sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
e là girl chưa chồng con gì nhưng cũng ko chịu nổi tính bà này, ích k...