Quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời em đó chính là trở thành mẹ đơn thân. Ngay sau khi biết bản thân mình có thai, em đã thông báo với người yêu nhưng anh ấy lại đề nghị em phá với lý do giờ hai đứa còn trẻ, anh ấy vẫn chưa muốn kết hôn. Em vô cùng tuyệt vọng, bản thân em khi biết có con đã vô cùng vui mừng nhưng bố nó lại không muốn nó được sinh ra.

Chính vì thế em quyết định chia tay và trở thành mẹ đơn thân dù bị gia đình ngăn cản. ngày em sinh bé ra là ngày em vỡ òa hạnh phúc. Bao nhiêu tủi hờn đều tan biến khi nhìn thấy con. Phải thừa nhận là nuôi con đã vất vả mà làm mẹ đơn thân càng vất vả hơn.

Bỗng mấy ngày nay bé hỏi em về bố, con hỏi em là bố con là ai, rồi tại sao con không có bố mà chỉ có mẹ. rồi con bảo con muốn được cả bố cả mẹ đưa đi mẫu giáo giống các bạn . lúc nghe con nói như thế mà em thấy xót cho con quá.

Mấy năm nay em không kể cho con nghe gì về bố ruột mình cả nhưng em biết bé vẫn khao khát được biết chuyện về bố của mình.

Mà bố bé cũng đã nhiều lần xin em quay lại, muốn được hàn gắn với em vì vẫn còn yêu, muốn được cho bé một gia đình hoàn chỉnh. em nên làm gì đây ạ mọi người? có nên chấp nhận để con có một gia đình trọn vẹn, chứ nếu giờ lấy người khác thì em sợ em người ta đối xử không tốt với con.