Em mới qua Mỹ được 5 tháng theo diện đính hôn,và em đăng kí kết hôn bên này,nhưng sau khi kết hôn em phát hiện chồng em trước kia đã sống chung với nhiều người,có người đã tổ chức cưới va đăng kí kết hôn rồi ,anh đã dấu em những chuyện đó, em đã bỏ qua những chuyen đó ,nhưng mới đây em lại phát hiện chồng em dấu em tạo nhiều nick chat để lên mạng tán tỉnh những người con gái khác,anh còn nói là còn độc thân chua vợ nữa ,cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn từ đây,nhưng điều làm em buồn là từ lúc lấy em chồng em khong hề tôn trọng vợ,em phát hiện ra những chuyện xấu cua anh anh đã không nhận con mắng em thậm tệ,không vừa lòng chuyện gì là chửi em ngay cả trước mặt người khác, anh khong dam đánh em nhung luon dùng những từ ngữ khong hay để mắng em,lúc mới quen anh rất tốt hứa hẹn rất nhiều nhưng khi qua đây anh nói muốn mua xe hay đi học thì tự kiếm tiền mà lo,em cũng muốn đi làm nữa,nhưng em mới qua tiếng anh không biết nen hơi lo,xe anh không mua ,em muốn đi bus để đi học tiếng anh nhưng trạm xe bus rất xa nhà,anh lại khong chịu chở,em cũng rất lo đi một mình sẽ bị bắt cóc,anh nói với em ở chỗ em ở có rất nhiều người đã bị bắt cóc rồi,anh luôn bắt em o trong nhà , em để ý anh đối xử tệ với em từ khi em biết anh thường xuyên giấu em lên mạng nói chuyện,còn một chuyện nữa là hở một tý anh đòi li hôn và đuổi em về vn lại,em khong bao giờ dám nói nặng gì anh ,em tình cờ biết được tất cả tất cả tài sản cua anh từ nhà cua ,xe cộ ,đều người thân của anh đứng tên hết,và anh khong cho em đứng chung bất cứ cái gì cả,tài khoản của anh thì hằng tháng anh lãnh check về là kí check chuyển cho người thân giữ,anh chỉ đưa em một ít Sài,(vui thì dua còn không thì không đua gì luon),và trong tài khoản cũng chỉ còn đủ tiền anh sai vặt thôi,cũng có lẽ vậy mà hở chút là anh đòi chia tay và nói em muốn đi đâu thì đi ,anh biết em không dam vì em không rành tiếng anh nen luôn thách thức như vay ,mọi người cho em hỏi nếu anh li hon em,em có phải về vn lại khong em mới có thẻ xanh 2 năm thoi,và em có được quyền lợi gì không? Em chưa đi làm cũng chưa có con,tất cả tài sản của anh người khác đứng tên, em không hiểu luật ơ mỹ lắm, mong mọi người tư vấn giúp em.