Hai vợ chồng mình mới cưới, chồng chỉ sở hữu nhà ở vùng quê nghèo, mình thì ở HN và cũng may mắn vì mẹ sẵn sàng cho thêm tiền khi nào mua nhà. Gần đây mẹ mình tìm được bên Gia Lâm, rất gần nội thành và ở nơi khá sầm uất một miếng đất chỉ gần 500tr. Mẹ mình cho tiền (gọi là cho vay nhưng thực ra không mẹ nào đòi của con cả), nhưng còn lại vợ chồng mình phải xở 200tr. Chồng mình có thể vay được nhưng ảnh nói ảnh ngại trả nợ dần, kiểu như mỗi tháng trả 5-6 tr, thu nhập của ổng cũng khoảng 13-14tr. Mình nói nếu không bao giờ vay nợ thì không bao giờ có nhà, vì khoản vay đó không lớn và vẫn trong khả năng chi trả, hơn nữa nhà ở quê nếu bán được cũng hơn 100tr rồi. Vậy mà chồng mình không nghe, mấy ngày nay mình căng thẳng quá. Liệu mình mua nhà như vậy có liều không? Làm thế nào để khuyên chồng bây giờ, mình nghĩ là ảnh khá may may mắn vì gia đình ảnh phá sản không có gì mà lại được mẹ vợ giúp đỡ, mà không đón lấy cơ hội thì buồn quá. Mình đã nói mấy năm đầu trả nợ, 1 tháng chi tiêu 2 vc 5-6tr mình có cách tiết kiệm được, vì thực ra gia đình mình nhờ tiết kiệm mà chuyển về có nhà HN và có cuộc sống như ngày nay, chứ không phải nhờ buôn bán giàu có, nhưng tiết kiệm phải đi kèm với biết cách tiêu tiền, đầu tư chứ không chỉ chờ đồng lương, mẹ mình vốn rất giỏi về khoản này. Mình phải làm sao đây? :Sad: