Thật là mình ức chế kinh khủng, càng ngày càng thấy bản chất mụ vợ mình, điêu toa, gian xảo. Chuyện không phải bây giờ mới xảy ra mà mình để ý từ rất lâu rồi. Cả trăm lần như một. Bình thường thì mụ ý cứ nhẹ nhàng, ngọt ngào, xởi lởi. Mụ ý nói véo von, cười cười, vuốt ve mình đến nơi đến chốn, mình nói gì mụ ý cũng gật cũng tán thành.... nói tóm lại, mụ ý luôn ngoan hiền như con cún.


Nếu như được thế thì quả là sung sướng, chả có gì phải kêu than cả. Nhưng mụ ý chỉ làm được thế cho đến lúc mình với mụ ý xxx thôi. Lần nào xxx xong mụ ý cũng nằm thở phì phò, lúc đấy mình cũng mệt, cũng chỉ muốn ngủ luôn. Ấy thế mà mụ ý thở xong thì bắt đầu quay ra tra hỏi, trách móc, giận dỗi. Mặt mụ ý cứ sưng lên như cái lệnh vỡ, rồi nằm quay lưng lại với mình. Mình ôm thì mụ ý gạt tay ra, mình hỏi thì mụ ý không thèm trả lời hoặc nói những câu nghe rất chi là bất cần. Chả bù cho lúc chưa được xxx, thái độ mụ ý khác 180 độ. Mụ ý bắt lỗi mình từng ly từng tý một, mình càng vỗ về thì mụ càng làm tới.


Biết thế này bố không thèm xxx nữa ! :75: