Các mẹ ơi, em mở sổ ra kiểm kê cuối tháng nào cũng ngất ngây. Lúc mới đẻ thì nghĩ là tại con mới sinh . 2-3 tháng sau thì là Tết nên mua sắm, ngoại giao nhiều.
Nhưng đến giờ thì Tết hết cũng lâu lâu rồi mà chưa thấy giảm đi là mấy.hichic
Em thử hỏi đây là bệnh chung hay chỉ riêng em?
Mỗi khi cân đối lại income, outcome là cứ lẩm bẩm bảo chẳng hiểu kiếm thế mà tiêu gì chẳng dư ra đồng nào.
Các mẹ có đặt chỉ tiêu: chỉ đc tiêu từng này vào giầy dép mĩ phẩm, từng này quần áo cho con, túi tắm, ăn uống kg :Laughing: ? và đặt ra có thực hiên đc kg?
( Các mẹ đừng nghĩ ai nói ra là khoe tiền nhé, lại đi lạc hướng chủ đề. )
Bạn ơi, gì mà tiền sữa cho con những 4tr-5tr/tháng. Trừ khi bạn cho con uống sữa ngoại xịn xìn xin. Chứ sữa VN như Similac, anfamama hay mejji..vv. Con...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 18
Tiền chợ : 5tr/th, điện +nước :1tr/th, đt + net :1tr/th, xăng xe :1tr/th.
Vợ + chồng ăn sáng, mua...
Chắc bạn này cho uống sữa dê. Hộp 400gr hơn 400k.
Nghĩ chuyện thu vén khó khăn là nghĩ tới má mình. Hồi xưa đi dạy 1 nách nuôi 2 con thành nhân. Đầu tháng mua gạo với...