Một người mẹ thích đi Sàn nhảy còn hơn về với con, có nên tiếp tục sống tiếp ko?
Chào mọi người,
Thực sự mình hiện nay đang cực kỳ khó khăn trong việc quyết định để tồn tại tiếp tục hay không một gia đình mà nếu nói là có cũng như không thì đúng. Vậy muốn tham khảo ý kiến của mọi người, đặc biệt của những gia đình, những bố và mẹ đã từng liên quan đến việc ngoại tình để có thể đưa ra một quyết định sớm.
Một người mẹ sẵn sàng không về với con trong khi đã đi công tác 10 ngày rồi. Thứ 7 vẫn ở lại nơi công tác để đi Sàn nhảy với bạn (chẳng biết bạn nào nữa), không ở khách sạn mà check out phòng từ sáng sớm. Đi chơi thậm chí không biết gọi điện về cho con xem con cái thế nào.
Một người mẹ mà khái niệm về nhà với con gái (4.5 tuổi) trước 8h tối là gần như ko tồn tại. Một tháng có 30 ngày, trừ mấy ngày chủ nhật, còn lại là đi công tác không về (10-15 ngày), đi tiếp khách (bất kỳ một ai ở công ty) khoảng 4-5 ngày, đi liên hoan với bạn bè (4-5 ngày). Về nhà thì thường xuyên là 9 pm-1h am. Việc này diễn ra trong vòng 2 năm.
Luôn giật mình khi có điện thoại đổ chuông lúc ở nhà.
Cuộc sống gia đình thì coi như ko tồn tại (ông ăn chả thì bà ăn nem cách đây 4 năm).
Đã nói chuyện rất nhiều về những việc này, tuy nhiên nhận được câu trả lời là không thể từ bỏ cách sống đấy vì gia đình.
Mình cũng nói thẳng, một người vợ thích làm đĩ cho thiên hạ như vậy (đối với mình thì mình coi là như thế) thì không thể sống trong gia đình của mình được. Cái gì cũng có giới hạn chứ ko phải kiểu vô độ thế được.
Một người con cần ở bố mẹ sự quan tâm chăm sóc, ở bên cạnh con lúc có thể, chứ ko phải chỉ là những thứ đồ vật như quần áo, đồ chơi mà chỉ cần bỏ tiền ra là mua được. Cũng như ko phải bỏ tiền ra thuê người trông con là đã có thể đi chơi ko cần biết con mình thế nào được
Người trong cuộc như mình thì khó có thể thay đổi được suy nghĩ, vậy các bố mẹ nào có lời khuyên thì giúp mình nhé.
Vấn đề này ảnh hưởng nhiều đến con gái mình, bởi vì nếu li dị, con gái mình sẽ được ở với mẹ, mà nếu một người mẹ với sự ăn chơi vô độ, ko có giới hạn như thế thì làm sao mà nuôi con trưởng thành được?.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Có khi còn hơn gái tơ nữa ý chứ.
Vợ mình còn đi đêm ko thèm về, ko thèm thông báo, sáng...
Không thể lấy lý do việc ăn nem ăn chả để bao biện cho lối sống quá trớn thế được. Mình cũng thế thôi,...
Thực sự cái mình muốn nhất ở đây là được nuôi con. Cái chính là vợ mình ko chịu cho mình nuôi con. Mặc dù mình biết...
Vấn đề của chủ...
Tất nhiên một người mẹ mà không quan tâm đến con cái thì...
Theo mình đã nói rõ ở trên, mình là người trong cuộc, người trong...