Đã có lần mình bị khủng hoảng trong hôn nhân, đã từng sống ly thân ( chỉ chưa tới 1 tháng ), hồi đó lý do là chồng mình ham chơi, từng cặp bồ và ngủ với người khác, thường xuyên say xỉn, thích vui chơi đàn đúm với bạn và hay lang thang trên mạng tán tỉnh gái. Còn mình thì nóng tính, khi phát hiện ra thì thất vọng và suốt ngày gào thét, cấm đoán, kiểm soát việc đi lại chơi bời của chồng, hầu như ngày nào mình cũng cãi nhau... Sau 1 lần cãi nhau căng thẳng, bọn mình ly thân, sau đó lại nhớ nhau không chịu đc, lại quay lại.


Thời gian đã khá lâu rồi, năm 2011 mình sinh con gái, cuộc sống vẫn liên tục với những mâu thuẫn cũ, vẫn là mình thì nóng nảy, luôn khó chịu với chuyện 1 tuần say 2-3 lần của chồng, vẫn chuyện chồng ham chơi, thích tụ tập, bọn mình cãi nhau thường xuyên ...


Khi có con rồi, lương tăng chậm, mỗi tháng lương 2 VC đc khoảng 15tr, nhưng hầu như không tháng nào đủ tiêu, chồng đưa hết lương cho mình, nhưng cầm lại tiêu riêng chừng 4tr/ tháng. Mình lại thuê nhà, thuê giúp việc trông bé ... Thêm nữa, nhà chồng thường xuyên có việc nhờ tiền, ít thôi mỗi tháng 1-3tr, nhiều thì 5tr hoặc có 1-2 ddowjt đột xuất là 1-2 chục tr nhưng là những việc không đừng đc nên mình vẫn chi, hơn nữa, nếu không đưa, rồi chồng lại đi vay, rồi vẫn chờ lương để trả, chả có j khác cả ...


Cuộc sống phức tạp cũng tại mình, mình cầu toàn quá, mình không muốn chồng cứ đi nhậu rồi say, không muốn chồng tốn tiền vô ích vào bia rượu bạn bè ...nhưng có đc đâu, càng ngày mâu thuẫn càng cao hơn, lâu dần thì cứ lúc nào cũng hậm hực với nhau.


Giờ con mình đã 20 tháng, biết nói và rất quấn bố. Chồng vẫn thế, đi nhậu đều, say đều, và cãi nhau đều.


Những ngày không nhậu, chồng vẫn giúp mình làm việc nhà, chơi với con... Nhưng chỉ cần bạn gọi là đi, có hẹn thì dù vợ ốm, sốt, bận việc ... chồng vẫn chọn đi nhậu ... Ngày xưa 12h là về, dần dà là 1h, rồi 2h, rồi 4h, rồi đến sáng hoặc trưa hôm sau. Mình chán dần, cũng không gọi nhắc chồng và cũng không thức chờ nữa.


Mình cũng xin nói thêm, mình không p người chăm chỉ lắm, mình vẫn dọn dẹp nhà và thích làm bếp, thích sạch sẽ nên dọn rửa nhà thường xuyên, thích gọn gàng rồi tự trồng cây, có những việc phải nhờ tới sức khỏe của chồng mới nâng, bê đồ đc, có thể việc 1 ng chờ, 1ng mãi mê đi chơi, nên làm mọi thứ khó chịu hơn, rồi lại cãi nhau khi không đc như ý muốn ...


Rồi việc chờ cơm, nấu nướng đàng hoàng rồi lại không ăn, nói chung là đủ thứ ... Kết cục vẫn là hậm hực, là cãi nhau ...


Chuyện lần này, căng thẳng hơn, vì có liên quan nhiều tới bố mẹ nhà vợ.


Hôm đó chồng say, thực ra say từ hôm trước, đã 4h mới về, trưa hôm ấy lại uống say ở 1 bữa tiệc ( rất hiếm có tiệc ở nhà vợ ). Chiều chồng đòi sang nhà sếp nói chuyện công việc, khi đang say như thế ... Và vợ cản, lại cãi nhau ầm ĩ, với bản tính nóng nảy, vợ không kiềm chế đc ...