Nếu như bạn đang có một cái suy nghĩ là sẽ kết hôn sớm thì mọi cái quyết định của bạn hãy nên suy nghĩ thật kỹ, lúc đó hãy quyết định đưa ra một cái lối đi thật là sáng suốt cho chính bản thân của mình. Nếu không mà bạn sống quá vội vàng, quyết định cũng vội vàng thì chắc chắn là sau này cuộc đời của bạn sẽ có rất là nhiều cái sự hối hận mà không thể nào quay lại kịp nữa đó. Đừng bao giờ mắc sai lầm như bản thân của mình hiện tại, lúc đó là do mình còn học đại học, và mình cũng chẳng có cái gì trong tay cả. Và lúc đó mình có quen một người, và tụi mình đã quyết định tiến tới hôn nhân một cách nhanh chóng mặc dù không biết là có thể đi cùng nhau được lâu dài hay không. Mình không biết lúc đó tại sao mình lại có những quyết định và những hành động ngu ngốc như vậy. Và khi mà cả hai đứa về chung một nhà rồi thì mọi chuyện nó lập tức trở nên thay đổi nó không còn như lúc trước nữa. Và cả hai đều phải đi làm, và mỗi người là một công việc khác nhau và phải chịu đựng cái sự áp lực của công việc nhưng mà tiền lương hàng tháng thì cũng chả sống đủ cho cả hai người.

Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới đến khi mà cả hai đã sinh con và lại có thêm một thành viên mới trong gia đình, thì lúc đó cái chuyện kinh tế, chuyện tiền bạc và chuyện tình cảm gia đình nó ấp đến một lúc và lúc đó có nhiều chuyện xảy ra lắm. Và đôi lúc mình cũng thấy bế tắc thật sự, vì khi mới sinh xong thì mình cũng chẳng có thể đi làm được gì cả, và chỉ có một mình chồng mình là đi làm mà thôi. Và một mình chồng mình đi làm thì chẳng có thể nào nuôi đủ ba cái miệng ăn trong gia đình. Lúc đó mình cảm thấy áp lực, mình cảm thấy mệt mỏi lắm bởi vì mình đã thấy rằng cái quyết định ngay từ ban đầu của mình bước tới hôn nhân đó là sai lầm. Và ngày càng dài thì gia đình của mình ngày càng có nhiều cái mâu thuẫn hơn, cãi vã ngày càng nhiều hơn và thậm chí là đưa ra quyết định là ly dị. Bởi vậy mọi người cũng thấy đó cho nên là đừng có vội quyết định đi đến hôn nhân quá sớm, một đời là quá dài để cho chúng ta có thể làm những gì mà chúng ta muốn, đừng cố chấp lao đầu vào hôn nhân sẽ có ngày chúng ta phải hối hận.