Các chị ơi, các chị sẽ làm thế nào nếu sáng ra thức dậy đập vào mắt là cảnh con em gái đang nằm buôn điện thoại với người yêu nó. Em không rõ chúng nó buôn với nhau từ mấy h, chắc khoảng 6h30 vì em ngủ dậy lúc gần 7h, buôn thế đến gần 8h mẹ em gọi dậy ăn mì để đi làm. Trưa nàng đi làm về cũng dính lấy cái đt để chồng chồng vợ vợ. Tối cũng là cảnh đó. Trong khi một em nữa đang ngồi học bài thì bà chị cứ hi hí với người yêu. Có hôm sáng ra mẹ em kể tối qua chẳng ngủ được vì cứ nghe thấy nó rì rào, phải quát nó mới im cho ngủ. Mà các chị nói chuyện với người yêu thế nào thì biết rồi đấy ạ, cái kiểu nhõng nhẽo ý ạ. Em cũng nói kiểu đấy, nhưng chả bao giờ nói cho ai nghe được. Em nói thật là em thấy buồn nôn. Em đã quát mấy lần rồi mà tình hình vẫn tiếp diễn. Ngày nào cũng như thế này em sắp điên rồi các chị ạ. Giờ thấy hối hận vì người yêu rủ cưới mà k cưới. Híc híc. Em chỉ muốn lượn đi thôi. Híc.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ngta đang yêu mà :>
Chẳng phải...