Chào tất cả mọi người!


Hiện giờ mình đang buồn lắm, rất mong được mọi người chia sẻ.


Mình đã cưới chồng được gần 1 năm rưỡi, một con số quá ít đối với 1 cuộc hôn nhân. Vậy mà giờ đây mình đang suy nghĩ đến việc phải ly hôn chồng mình.


M mới vào SG được gần 1 năm, hồi mới cưới nhau 2 vợ chồng mỗi đứa 1 nơi, mình ở Hà Nội, chồng mình ở Sài Gòn. Thực sự mình không muốn vào Sài Gòn một chút nào nhưng BMC mình nói con gái lấy chồng là phải theo chồng. Ừ đúng, vậy là mình chấp nhận hy sinh để theo chồng mặc dù biết rằng sẽ phải xa bố mẹ mình, anh chị mình, gia đình mình hơn nữa công việc trong SG không bằng công việc mình làm ngoài Hà Nội. Vậy mà sau gần 1 năm vào SG bây giờ mình được cái gì đây?


Chồng mình là 1 người rất ham mê cờ bạc, trước đây mình cứ nghĩ thi thoảng chồng mình mới chơi, vì thực sự không mấy khi chồng mình đi về muộn, hôm nào đi nhậu thì cũng chỉ 8h, 8h30 là về rùi và không bao giờ đi chơi qua đêm. Lương thì có bao nhiêu mình cũng cầm hết. Nhưng đến bây giờ mình đã biết đó là ham mê, là cờ bạc đã ăn vào máu của anh ý rùi. Cách đây 1 tháng, anh thú nhận với bố mẹ chồng mình là đang nợ gần 70 triệu vay của mấy người cho vay nặng lãi, họ tăng lãi suất lên đến 15%/tháng. Có lẽ thấy rằng không trả nổi số nợ đó trong khi lãi suất quá cao như vậy nên anh mới nói cho mọi người biết. Cả gia đình chồng mình ngoài Hà Nội đã họp mặt lại để tìm cách giải quyết. Đây không phải là lần đầu tiên BMC mình phải trả nợ thay cho chồng mình. Chính vì vậy trong thâm tâm mình mong muốn lần này mọi người đừng làm như vậy nữa, hãy để con trai mình 1 lần tự đối mặt với những gì anh ta gây ra và phải tự chịu trách nhiệm về điều đó đặc biệt khi anh ta đã có gia đình nhỏ của mình. Nhưng lần này mọi người vẫn quyết định sẽ cứu anh 1 lần nữa nhưng anh sẽ phải hoàn trả lại số tiền đó.


Mình sẽ quay lại sau, giờ mình có 1 chút việc, rất xin lỗi mọi người.