Chào mọi người. Tôi vào đây chỉ muốn tâm sự nổi buồn không thể nói với ai. Tôi 24 tuổi. Đã kết hôn và có một bé trai 8 tháng tuổi. Đây là đứa con mà tôi gửi gắm bao nhiêu mong mỏi. Từ khi chưa sinh đã hoạch định cho con những gì thật tuyệt vời. Nhưng trớ trêu thay khi bé được 3 tháng tuổi thì đã phát hiện cháu bị thiếu máu bẩm huyết tán bẩm sinh. Tôi như người đã chết khi nghe bác sĩ đọc kq. Tôi đã từng nghĩ ôm con nhảy từ tầng 8 xuống. Bởi vì sao điều tồi tệ này lại đến với con tôi. Tại sao ??? Muôn vàn câu hỏi muôn vàn nỗi đau day dứt cứ dày xé trong tôi. Nhưng rồi tôi nhìn thấy xung quanh tôi có rất nhiều bé cũng như vậy. Nhiều gia đình đã phải mag con đi từ nhiều năm nay. Họ vẫn sống vẫn mang con đi truyền máu hàng tháng. Họ an ủi tôi kể cho tôi nghe câu chuyện nhật ký mang con đi viện hàng tháng, hàng năm, và có lẽ là đến khi họ chết. Dần dà tôi vững tâm hơn. Nhưng trong tôi vẫn khao khát có một phép màu. Hàng tháng mang con đến viện truyền máu tôi lại gặp được những mãnh đời khác nhau. 100 đứa trẻ lớn lên giống nhau như 1, như anh em sinh trong 1 nhà. Chúng biến dạng răng hô, gò má cao, trán dô, da vàng đen đi. Điều đó khiến tôi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện con tôi lớn lên cũng sẽ như thế. Tôi mong con mãi nhỏ bé, đáng yêu nằm trong lòng tôi như vậy đừng bao giờ lớn lên. Rồi thì vợ chồng những đứa bé đấy cũng chia tay. Bởi bệnh này là bệnh di truyền do trùng gen bố mẹ mà sinh con ra bị bệnh. Khi phát hiện con bị bệnh không bố bỏ đi, thì mẹ bỏ, thậm chí cả hai đều vứt con cho ông bà. Vì họ sợ họ mất đi tương lai vì đứa trẻ như vậy. Tôi nhìn thấy nhiều, nghe nhiều. Những thứ đấy khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi lo sợ cho mình, cho con, cho tương lai của chúng tôi. Tôi vẫn cứ tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn , vẫn nói, vẫn mang con đi viện, chăm cháu như một đứa trẻ bình thường. Nhưng tôi như có dấu hiệu tâm thần bất ổn, dễ nổi nóng, dễ xúc động, và rất hay suy nghĩ tiêu cực. Liệu đây có phải dấu hiệu tâm thần không mọi người. Hiện tại vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. A ấy bảo là do tôi. Vậy tôi biết làm sao đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chi...