Các mẹ ạ, chẳng biết có ai giống như em không nhưng vì quá ức chế em mới mạo muội lên đây tâm sự, nhờ các mẹ tư vấn


Chả là em mới lấy chồng bây giờ được 6 tháng, hồi đầu quan hệ vợ chồng cũng rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa có bé, vợ chồng em đi khám ở gần nhà rồi, xét nghiệm cả ung thư nhưng em ko có vấn đề gì cả, hoàn toàn bình thường, nhưng được cái chết nỗi em lại bị kinh nguyệt ko đều, và bình thường nó kéo dài từ 35 đến 40 ngày cơ, thành thử ra rất là khó đoán ngày rụng trứng. Em có xem vài bài ở trang này các mẹ chia sẻ là uống thuốc gì thuốc gì, rồi đi siêu âm canh trứng đủ kiểu, em vừa mới đi cắt thuốc bắc của một thầy lang mà chỗ em họ đồn nhiều là công hiệu lắm, uống rồi có thai luôn. Vợ chồng em cũng đều đặn sắc uống mỗi ngày 1 lần theo chỉ dẫn của ông Lang nhưng chả hiểu sao vừa uống xong tịt luôn, thử que cũng chẳng thấy gì mà em kinh nguyệt cũng đi tong, mất dạng mất hình gần 1 tháng này rồi, em chẳng thể hiểu nổi em nữa. Em có đi soi trứng ngày thứ 13 kể từ ngày thấy kinh đầu tiên, nhưng bsi nói ko có trứng to, ở 2 bên đều to nhất là 8mm, nhưng lần trước e đi khám thì bsi nói là ko bị đa nang đâu cứ bình tĩnh


Thêm vào đó bố mẹ chồng em mong con quá, suốt ngày giục vợ chồng em phải mau mau chóng chóng mà có đi, các mẹ có hiểu cái cảm giác lần nào vợ chồng gần gũi nhau cũng nghĩ là lần này phải có lần này phải có, thật sự là chả thoải mái 1 tí nào chứ đừng nói là cảm xúc gì gì đó, lần nào về nhà cũng như là 1 trận chiến, thực sự ko hề muốn sống chung với bme chồng 1 tí nào cả, nhưng vì chồng cũng ở đến lúc chờ có con mà lâu thật, thật sự bây giờ mong con thì em cũng rất là mong nhưng cứ bị ức chế như này thì ko biết bao giờ mới có


Mới có 6 tháng mà ông bà đã nói gần nói xa là nghe ai nói ở đâu cho con dâu đi thụ tinh nhân tạo mất 300tr cũng làm, vợ chồng lúc nào cũng căng thẳng, giận dỗi nhau, mà chồng em thì tất nhiên là bênh bố mẹ rồi, trong lòng cũng có chút ko vừa ý nhưng ko dám cãi lại, cứ chịu đựng thôi nghĩ cũng tội, em cũng biết vậy nhưng tính em thì được chiều ngay từ ở nhà rồi, bố mẹ thì cũng phải có lúc này lúc kia chứ ko thể nào nói gì m cũng nghe được. Hôm rồi vừa mới xin đi chơi 30.4 đi lên chùa Yên Tử mà bố mẹ gạt phăng luôn, còn quát là Không có đi đâu hết, ở nhà thuốc thang cho đẻ được đi, ông bà cứ làm như là cứ ở nhà dặn 1 cái là có con ko bằng, chính ông bà ko tạo cho mình cảm giác thoải mái thì cũng còn lâu mới có con được, Thực sự là trước khi lấy chồng em cũng chuẩn bị tâm lí mẹ chồng - nàng dâu rồi nhưng cũng ko ngờ đến tình huống vì chuyện con cái mà bố mẹ gây sức ép với con cái như thế.


Thực sự bây giờ em cũng ko biết phải làm thế nào nữa, chuyện con cái thì đã đành 1 nhẽ mà chuyện gia đình thì cũng đau đầu chẳng kém, đầu em sắp bị banh ra rồi. Hno đi khám sức khỏe ở công ty thì bsi điện tim đồ nói là tim em đập quá nhanh, gần 100 liền các mẹ ợ, bsy ko tin kết quả điện tim đồ còn trực tiếp dùng ống nghe bấm giờ đo lại cho em xem là bnhieu mà nó còn lên tới 116/phút, nói em phải đi khám và uống thuốc chứ đừng chủ quan ko có thể dẫn đến suy tim, em hay lo lắng nhiều và lúc nào cũng trong tâm trạng bất an. Em thực sự chán các mẹ ạ, có ai cho em xin lời khuyên với. híc híc:((:((:((:((:((