mong các mẹ tư vấn giúp vợ chồng e phải làm thế nào với một ông bố chồng mắc chứng tâm thần do rượu thế này
Vợ chồng e cưới nhau được gần 1 năm. Bọn e ở với bố chồng do bố mẹ chồng e ly hôn đã lâu. Ông bố chồng e mắc chứng nghiện rượu đã lâu. Mới có 57 tuổi mà đã chỉ ở nhà không làm gì cả cả ngày chỉ ở nhà ngủ với ăn. Nếu chỉ có thế vc e đã không phải đau đầu như hiện nay với ông ấy. Ông ấy say có chu kỳ. Cứ 2.3 tuần tỉnh táo và sau đó lại có 3 tuần say không biết một cái gì cả. Cứ mỗi lần say là ông ấy chửi bới con cái. Chửi bới bất kỳ ai.đuổi con cái. Đuổi người thuê nhà ra khỏi nhà ông ấy. Dọa đánh dọa giết con cái rồi sẵn sàng đi tù. E làm dâu e ko thể cãi lại lời ông ấy nếu ông ấy chửi bới vô cớ. Nhưng thật sự e bực bội vô cùng. Giờ e đang sắp tới ngày sinh nở mà suốt ngày chỉ lo lắng về tới nhà sẽ có chuyện gì sảy ra. Rồi lo cho chồng lo cho ng thuê nhà. Ông ấy say là vu khống kể lể toàn chuyện không có thực và chửi bới ầm nhà lên. Kể xấu tất cả với hàng xóm láng giềng. Nói như chuyện có thực vậy. Ông ấy say là trần chuồng đi xuống nhà mà ko biết là trên ng m không có mảnh vải. Nhiều lúc vợ chồng e xấu hổ vì bố. Vc e cho ngta thuê nhà bán hàng quần áo mà hết ngày này qua ngày khác ông ta dọa đuổi chị ấy đi.xúc phạm chị ấy. Rồi vu khống cho chị ấy tự tiện sử dụng đồ trong nhà. Chị ấy rất bức xúc nhưng không nói lại với ông ấy được vì ông ấy thuộc thành phần nói không nghe và không coi ai ra gì cả.vợ chồng e cũng bị ông ấy đuổi ra khỏi nhà trong những lần say e rất khổ tâm và chồng e cũng thế. Vì ông ấy là ng sinh thành không thể hỗn cũng không thể cãi. Không thể đưa ông ấy đi viện chữa trị được. Khi ông ấy tỉnh ông ấy hoàn toàn là con người khác. Không hề nhớ bất cứ điều gì lúc say. Những gì đã làm lúc say cả. ... Hix các mẹ tư vấn giúp vợ chồng e. Giờ vợ chồng e phải làm sao với ông ấy đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1