Em lập topic để xin các mẹ tư vấn giúp em chuyện này. vợ chồng em hiện đang sống ở Hàn,tháng 6 là em sinh em bé rồi.bọn em sang đây làm việc cũng được mấy năm rồi.bọn em cưới bên này nên em chưa phải ở nhà chồng ngày nào.ở việt nam thì quê cách xa nhau,quê em ở BN chỗ nhà em ở thì rất phát triển và tiện lợi về mọi mặt,còn quê chồng thi ở TN cũng thuộc vùng xâu vùng xa.cái gì ko tiện và sẵn có.muốn đi chợ fải đi vài cây số.nói đến vùng xâu vùng xa thì mọi người cũng biết ntn.nên ý của em là muốn sau này sinh con xong em muốn gửi con về cho mẹ đẻ em nuôi chứ ko bên nhà chồng nuôi.thứ́ 1 bên nhà em thì cái gì cũng tiện.ngay nhà em cũng có chợ chả thiếu thứ gì,bố mẹ em thì còn trẻ (mới 50t thôi),nói chung là điều kiện hơn so với nhà chồng và quê chồng.thứ 2 nhà chồng thì chỉ có MC va EC,BC đã mất,còn vc anh trưởng thì ở riêng.anh trưởng lại ở đài loan nên nhà anh chỉ có chị dâu và 2 cháu,nói chung là nhà neo người và ko có đàn ông ở nhà,MC em lại ko biết đi xe máy.MC và chị dâu thì làm nông.quanh năm lúa với chè,bấn bịu cả sớm lẫn khuya,vì tối hay fải sao chè.MC lại hay fải đi cỗ bàn hiếu hỉ nữa...........nói chung là MC em bận bịu suốt.chính vì thế mà em đau đầu suy nghĩ ko biết phải nói thế nào với MC để bà đồng ý cho em gửi con về nhà mẹ đẻ nuôi.thực lòng em ko yên tâm khi để con bên nhà chồng,vì con em sẽ thiếu thốn đủ thứ,mà ai cũng bận ko thể chăm con cho em yên tâm được.trên nhà chồng thì ko có kiểu ăn sáng nên ko co quán hàng ăn,nếu có thì fải lên thị trấn tận hơn chục cây số.con em đến tuổi ăn dặm,rồi đến lúc biết ăn mọi thứ thì làm thế nào.mà gửi con về thì tuần nào em cũng fải chát để nhìn thấy con qua wc.nhà em thì có mạng của em gái đang đi học,nhà chồng thì ko có.nếu có đi thì fải mất 4km cơ.mà làm gì có ai đưa MC và con em đi.có fải lúc nào MC cũng đi được đâu.đấy là chưa kể những lúc con đau con sốt.phòng khám tư thì ko có.lại lên tận thị trấn hơn chục cây số nữa:Sad:em đang đau hết cả đầu các chị ạ.em xin nói thêm là chị dâu em từ ngày bị ngã xe máy nên sợ ko giám đi nữa,chỉ đi xe đạp thôi.mà chị dâu cũng ko nhanh nhen và linh hoạt lắm.bọn em ở bên này thì chỉ sinh được con thôi chứ ko được phép nuôi bên này vì mình là người ngoại quốc.thương con lắm nhưng ko biết làm thế nào.các mẹ tư vấn giúp em em phải nói như thế nào để MC đồng ý cho em gửi con về ngoại,em sợ MC nghĩ em ko tin tưởng MC ko chăm được con em mà làm bà phật ý,ko fải em ko tin tưởng MC mà là do điều kiện trên đó.em cũng chưa giám nói với chồng em về chuyện này,sợ chồng lại ko hiểu ý của em.nên em nhờ mọi người tư vấn giúp em,vả lại em cũng đang tính sau này về vn thì vc em mua đất ở gần nhà em để kinh doanh chứ ko có ý định lên trên quê chồng làm ăn,chồng em cũng có 2 mảnh đất ở gần thị trấn,nhưng trên đó kinh tế ko fát triển nên em ko tính ở trên đó nếu có mở shop quần aó hay mỹ phẩm cũng chẳng bán cho ai.dân trên đó ko xài hàng hiệu.mà buôn bán nhỏ lẻ thì sao mà sống đc với thời nay.em gần đến ngày sinh nên muốn nói chuyện này với chồng và MC chứ khi sinh xong rồi nói ra. em bận chăm con lại thêm chuyện này nữa chắc em stress mất.mong mọi người gọp ý giúp em với.