Chào các mẹ trong gia đình web trẻ thơ. con đã có vấn đề mà bấy lâu nay vẫn chưa có cách nào gỡ rối. con là con một trong gia đình ( con biết là biết bao kỳ vọng rồi mơ mộng mà bố mẹ dành cho con ) nhưng biết bao áp lực mà mẹ con muốn con đạt được giống người này người kia ( cứ so sánh con với mấy đứa trong gia đình nào la du học, phải học đc tiến sĩ rồi đủ thứ ) ngay cả con quen bạn bè thì bắt con quen trong lớp, người ở ngoài thì mẹ nghĩ xấu rồi con giao lưu thì mẹ lại nói là rãnh nói người ta xì ke này kia ( túm lại toàn tiêu cực ). ngoài giờ học bắt con ở nhà không được đi đâu cả. Đặc biết không được đi chơi tối ( xin đi chơi thì lại chửi. mà chửi toàn những từ cay nghiệt, độc địa hay các mẹ thấy ngoài chợ búa chửi sao thì mẹ con chửi con như vậy ). Tâm trạng con rất là căng thẳng và không biết phải làm sao. Con viết lời tâm sự mong các mẹ cho con lời khuyên.