Đầu tiên mong các bạn cho mình xin ý kiến thực lòng chứ đừng phân biệt vùng miền nhé


2 vợ chồng mình lấy nhau từ năm 2013 đến gần cuối năm thì có em bé. (Mình người Thanh Hoá còn vợ người Nghệ An)


Trước khi cưới gd bên vợ cũng phản đối nên đã xin việc cho vợ mình làm ở UBND 1 huyện trong đó cách nhà khoảng 60km. Tết năm đầu vì sinh em bé nên vợ mình ở Thanh hoá sau đó tháng cuối trước khi đi làm thì vào trong ngoại rồi đi làm. Cả năm 2014 mẹ mình vào trông cháu ở gần cơ quan vợ. Tết năm sau vợ mình về Thanh hoá ăn tết được tầm 1 tuần rồi mùng 4 cũng vào Nghệ An.


Vì con đầu cháu sớm nên con mình cả 2 bên nội ngoại ai cũng muốn đón về chăm bởi 2 vợ chồng mình vẫn chưa ổn định công việc nên năm vừa rồi thời gian khi con mình ở Thanh hoá vợ mình có về thăm con được khoảng 2 lần ( mỗi lần 3 - 4 ngày). Còn khi con ở bên ngoại thì ít nhất 2 tuần vợ mình cũng về 1 lần. Vậy mà tết năm vừa rồi cô ấy bảo: ( 27 mới được nghỉ tết rồi về qua bên ngoại rồi 28 đã PHẢI VỀ bên nội rồi. Và bảo mùng 2 tết phải vào ăn tết nhà ngoại vì từ khi cưới chưa năm nào ăn tết nhà ngoại cả). Mà mọi người biết năm nay không có 30, thử tính xem cả năm cô ấy ở bên nội được tổng cộng đến 15 ngày chưa. Mình nghe đến từ PHẢI VỀ thực tế lúc đó không hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa nên bảo cô ấy: nếu thấy về như vậy sớm quá thì cứ ở trong đó đi, không phải về bên nội đâu.


Thế rồi thì cãi nhau. Cuối cùng cô ấy nghỉ từ 26, đến 27 về nội và mùng 2 tết 2 vợ chồng và con vẫn vào ngoại. Trước khi đi bố mình có nói: vào ngoại ăn tết cũng được nhưng khi nào mình ra Hà Nội đi làm thì đưa cháu về với ông bà, vì tết ra con cháu đi hết chỉ còn mỗi 2 ông bà ở nhà buồn, còn trong ông bà ngoại thì vẫn còn 2 dì ở nhà với ông bà rồi.


Mọi chuyện tưởng chừng không có gì nữa thì mùng 6 trước khi đi làm vợ mình lại bảo ông bà ngoại muốn con ở chơi trong ngoại và để cô ấy về thăm con cho tiện. Thực tế mình là người ở giữa không biết phải làm sao, đành phải bảo cho con ở ngoại đến rằm rồi nhờ ông ngoại đưa cháu ra nội vì mình cũng phải đi làm. Nhưng vợ mình không chịu, đòi cho con ở đến cuối tháng. Thế rồi 2 vợ chồng lại cãi nhau, cô ấy bảo mình chỉ biết nghe bố mẹ mình còn không coi bố mẹ cô ấy ra gì.


Thực tế ai ở trong hoàn cảnh của mình mới hiểu hết được những gì mình đang phải chịu. Cả năm ở nhà chồng chưa được nửa tháng mà còn kêu ca này nọ được. Thậm chí về nhà mình còn không phải dọn dẹp gì, chỉ cùng mẹ mình nấu được bữa cơm.


Bây giờ mình đang làm ở Hà nội, vợ mình làm ở Nghệ an. Cũng chỉ vì vậy mà cô ấy không liên lạc, chặn facebook. Mình thực sự không thể hiểu được nếu chỉ vì những lý do đơn giản như vậy mà đã có kiểu phản ứng như thế thì phải làm sao để làm hài lòng cô ấy đây.


Mong mọi người cho mình xin ý kiến xem mình phải làm gì bây giờ