Em vừa đăng ký trên diễn đàn hôm nay, em chẳng biết sử dụng thế nào. Em thấy mọi người có những chia sẽ rất bổ ích. Cho em hỏi em muốn tham gia tâm sự cùng các chị đơn thân nuôi con. Vì em đang trong hoàn cảnh vô cùng éo le, cuộc sống tương lai của em sẽ phải nuôi con một mình, vì bố của cháu( người yêu em) không nhận cháu với lí do là anh ấy chưa quan hệ tình dục với em(em và anh ấy chưa làm đám cưới nên không giám quan hệ như vợ chồng chỉ quan hệ bên ngoài nên đã có thai). Em cũng sợ cuộc sống đơn thân nuôi con, con sẽ không có bố và khi sinh ra chúng sẽ mặc cảm với chúng bạn. Nhưng em cũng sợ nếu không may em gặp phải người chồng vũ phu, người đàn ông kém cõi, gia trưởng thì cuộc sống 2 mẹ con còn vất vả hơn. Nhiều người khuyên em bỏ cháu và làm lại cuộc dời, nhưng em không thể làm được. Em chưa có kinh nghiệm trong chuyện làm mẹ, em mong các mẹ cùng hoàn cảnh xin dành cho em những lời khuyên để em có thể chăm sóc và nuôi dạy cháu tốt hơn, và em mong các mẹ cho em tham gia cùng diễn đàn để em được chia sẽ những kinh nghiệm của các mẹ. Em rất mong nhận được sự đồng cảm của mọi người cùng cảnh.:Crying: