Mong anh chị tư vấn giúp em vấn đề đau đầu này với ạ
Em nói qua chút ạ , rất mong được anh chị cho lời khuyên ( em xin lỗi vì đã xưng hô là mình vì định viết mục tâm sự tình yêu nhưng lại thôi ạ - em xin sửa thành em nhé ! )
Đúng là yêu lâu đã hiểu hết về nhau đâm ra không có ý định đi đến cuối con đường , nói thật là mình sinh năm 93 , bạn trai 91 , 2 đứa yêu nhau được 3 năm nhưng là yêu xa 1 năm nay rồi . Anh ý về quê làm , mình vẫn ở lại Hà Nội ( mình quê Hải Phòng , anh ý Thanh Hóa ) trong thời gian anh về quê được 3 tháng và lạnh nhạt dần với mình , mình phát hiện anh ý có làm quen tán tỉnh cô cùng công ty . Trước lúc đó cả 2 có xác định lấy nhau và mình sẽ về đó làm , nhưng nay công việc mình ổn định trên này nên cũng chưa muốn về đó . Khi mình biết anh có người khác mình đã khóc rất nhiều mọi thứ như sụp đổ ý , xong mình không nc 1 thời gian và cho anh ý một cơ hội vì anh ý cũng biết sửa sai . Chúng mình quay lại với nhau được khoảng 3 tháng nhưng nhiều khi bất đồng quan điểm và suy nghĩ khác nhau ( anh không muốn cho mình trang điểm và mặc váy , tính cách không hợp cho lắm có thể do xa nhau , không quan tâm nhau ) :(
Hồi đầu yêu nhau 1-2 năm cảm thấy ấm áp và yêu lắm ý nhưng giờ thấy khác nó giường như là thói quen tối nào cũng nc với nhau 1-2 h đồng hồ , cũng thấy vẫn yêu nhưng không như trước . Rồi mình đi liên hoan công ty có về muộn là 10h tối anh ý cho là mình đi đàn đúm rồi nói mình không ra gì , mình bảo mình chụp ảnh gửi cho xem thì không cần ( ức chế dã man ) . Hỏi han anh ăn cơm chưa hay đang làm gì đấy thì cho là mình hỏi giả tạo , rồi mình thì lại có khá nhiều anh thích . Trước đây mình có say nắng 1 lần nhưng là mức độ rất nhẹ vì con trai họ thích mình , tán tỉnh là chuyện bình thường , mình có đi gặp mặt người ta 1 lần và cho đến khi gặp ngươi yêu anh ý đọc được tin nhắn chúc ngủ ngon của người kia , anh ý ghen tuông và nồng nộn lên . Từ đó mình xin lỗi và không có nc gì với anh kia nữa .
Chúng mình ở xa nhau nhưng 1 tháng anh cũng nên thăm mình 2-3 lần nếu rảnh , mình thì muốn được quan tâm và cần người tâm lí hiểu mình , trong thời gian cách đây 1 tháng mình có quen 1 anh 85 quê Yên Bái ( nhưng nhà chuyển xuống Hà Nội ) . Anh này rất thích mình và mình cũng thấy thích anh ý , anh ý rất hiểu mình , tâm lí và khá quan tâm . Mình không biết có phải do mới quen lên mình thấy vậy không , trong thời gian này thì mình và người yêu có trục trăc nhưng vẫn nói chuyện với nhau . Tự nhiên mình lại so sánh giữa ny và anh 85 này , mình cảm thấy rất hợp với anh ý từ sở thích , suy nghĩ , cách sống . Và người yêu mình cũng biết chuyện khi anh ý lai mình đi chơi về đến cổng ( bất ngờ thấy ny đứng ở cổng - mặc dù đang ở quê ) . Và rồi 3 mặt 1 lời , 2 người ý có nói chuyện ( lúc đó mình chỉ muốn độn thổ ) . Rồi mình xin phép ra nc riêng với ny ( trong thời gian quen anh này mình có đề nghị chia tay vì mọi thứ khác ) . Rồi mình bảo ny về đi mai em nói chuyện với anh , còn anh 85 vẫn đứng đợi mình , rồi có hỏi mình , mình bảo đó là ny cũ , bạn ý vẫn nói yêu em . Xong rồi mình có bảo mình xác định với anh và anh cũng vậy , anh bảo bỏ qua tất cả quá khứ nhưng không muốn trong đầu mình có hình bóng cậu kia .:|
Hôm sau mình đi gặp người ny , anh ý khóc rất nhiều , mình cũng vậy , anh ý hỏi đây có phải lí do em muốn xa anh không , Mình bảo vì tính cách em và anh không hợp nhau , bất đồng quan điểm , công việc xa nhau , cách sống và suy nghĩ khác nhau , rồi không biết có đến được với nhau không , nếu cứ tiếp tục mà kết quả không tốt đẹp thì đau cả 2 . Nhưng không hiểu sao khi đến với anh kia mình day dứt , và thấy có lỗi với người yêu , Mình biết người yêu yêu mình rất nhiều nhưng nhiều khi không nhường nhịn mình . Hay nhắc lại chuyện cũ , và tính hơi gia trưởng . Nhưng khi nhìn thấy người yêu khóc mình không kìm lòng , mình cũng khóc và không muốn nỡ xa anh . Hai đứa nói chuyện với nhau cả buổi ngồi cafe rồi thì mình lại quyết định quay lại với ny . Sau hôm đó mình gọi cho anh 85 bảo mình quay lại với ny rồi và xin lỗi anh ý rát nhiều .
Sau hôm đó 1 hôm anh 85 có gọi điện thoại lại cho mình bảo anh ý tôn trọng ý kiến của mình nhưng không hiểu sao anh ý vẫn muốn theo đuổi mình , bảo cho mình thơi gian , anh ý sẽ đợi mình , anh ý không ngờ mình lại thay đổi ý định nhanh như vậy . Làm anh ý sốc và anh ý có mất niềm tin vào mình , mình thật sự chỉ biết xin lỗi anh ý . Khi mình quay lại với ny thì ny bảo không cảm nhận được tình cảm của mình như trước và mình thì laiij vẫn bị thích anh kia , đúng là mình không thẻ như trước được .
Buổi trưa anh 85 vẫn rủ đi ăn , tối cũng vậy , vẫn nhắn tin , vẫn quan tâm , nhưng mình có đi gặp anh 1 lần và mình bảo mình cần thời gian suy ngẫm xem thật sự yêu ai và cần ai . Anh ý đồng ý và co bảo tôn trọng quyết định của mình , Anh ý có cho mình lời khuyên là yêu ai thì nên yêu thật long và chung thủy , không được gian dối anh bảo anh sẽ đợi mình cho dù quyết định của mình như nào thì anh vẫn quý và thương mình . Anh sẽ có mối quan hệ khác nhưng rất khó để bắt đầu lại từ đầu , Anh bảo mọi thứ mình đều tốt , từ tính cách , ngoại hình , giao tiếp hay sự hiếu thảo , có điều trong tình cảm là 1 điểm yếu vì không dứt khoát .
Từ hôm đó mình không nói chuyện với anh nữa và anh cũng vậy , chuyện tình với anh chỉ ngắn ngủi trong vòng 1 tháng quen nhau , vui buồn có , nước mắt có , mọi bất ngờ đều có . Mình có đến gặp bạn bè đồng nghiệp trong công ty anh , anh bảo mọi người đều quý mến mình , do xác định với mình mà anh lỡ đi giới thiệu với mọi người hết , giờ không biết tính sao .
Trong khi mình và bạn trai yêu nhau 3 năm , bạn trai là mối tình đầu , nhưng chưa bao giờ dẫn mình về ra mắt và mình cũng vậy . Mình không đăng hình bạn trai lên fb hay các phương tiện khác , chỉ mẹ biết và 1 số bạn bè biết . Trước giờ yêu ny mình luôn có suy nghĩ yêu nhau mà cãi nhau nhiều như này thì liệu sau này lấy về có ổn không , bạn trai thì lại ít tuổi nữa . Còn ny thì luôn xác định lấy mình làm vợ và bảo không ngọt ngào vì lấy nhau về mình dỡ phải bỡ ngỡ . Nhưng nghĩ đến bạn trai phản bội mình lại sợ sau này , bạn trai thì khá ngoan không rượu chè cờ bạc , có chỉ là xã giao công việc và khá chăm chỉ . Có điều tính gia trưởng chút và hơi ích kỉ tí . Cũng phải 2 năm nữa ny mới chuyển công tác lên Hà Nội làm . Chả biết lúc ý còn yêu nhau không nữa… mình hoang mang lắm .:-?
Anh 85 tính cách mọi thứ ổn , nhưng anh có kể trước kia anh có cờ bạc , lô đề và bỏ được 2 năm nay rồi , Gia đình anh thì cũng khá có điều kiện nên chắc vậy mà anh hư . Còn tính cách anh khá hợp với mình , nhưng mình không biết tình cảm anh dành cho mình thật sự thật lòng không nữa , và có thật sự xác định với mình không . Trước anh cũng có mối tình 7 năm và là người con gái owf thì kia chủ động chia tay trước , do anh tự nói ra và bạn anh cũng bảo vậy , bạn anh nhận xét anh là người sống khá tình cảm và nội tâm .
Giờ thì mình cần thơi gian tĩnh tâm xem mình cần ai , khi mình quay lại vs ny nhưng mình vân không được như trước , ny có cảm nhận được và bảo nếu như không yêu được thì sẽ tự ra đi và không van xin quay lại với mình như trước nữa . Và nếu có ra đi hay cả 2 người đó không còn bên mình mình chấp nhận , vì lỗi do mình gây ra . Có vậy mình sẽ không day dứt khi chia tay người yêu nữa , quãng thời gian vừa rồi là ác mộng đối với mình , mình chẳng thể tập trung làm được việc gì cả , người như trên mây nữa . Sau 1 tháng mình sẽ phải trả lời 2 người….Thật sự là tình cảm mình dành cho ny bây giờ nó có tình thương nhiều hơn và mình bị thiên về cái mới hay sao ý , nhưng mới rồi nó cũng sẽ cũ và không được như lúc ban đầu ….và rồi sợ sau này mình sẽ hối tiếc khi vưt bỏ 1 người yêu thương mình hết lòng .
Thật sự mong anh chị có kinh nghiệm rồi cho em lời khuyên em lên làm gì và đến với ai ạ ???
Em là đứa không đáng được yêu pahir không ạ ? khi mà em phân vân lựa chọn giữa 2 người – khi mà mang tình yêu ra so sánh ??? :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Người ta...