Xin chào cả nhà, hôm nay e xin gửi câu chuyện của e lên đây để nhờ cả nhà tư vấn giúp e. E và chồng lấy nhau được khoảng 7 tháng. Trước khi cưới vài tháng e biết được chồng e thường xuyên tâm sự với 1 đồng nghiệp ten Tr trong shop khá nhiều và khuya. Lúc đó e co cảm giác không ổn nhưng cũng không nói gì vì không muốn xen vào mối quan hệ bạn bè, tự do của chồng. Trước khi cưới khoảng 1 tháng trên fb của chồng đăng 1 vài stt tiếng Anh, để chế độ hạn chế người xem, nhưng vô tình hộp mail của e báo lại. E đọc thì biết stt đó không dành cho mình, bạn e đọc được mới gọi dt cho e hỏi có chuyện gì mà chồng sắp cưới lại đăng những câu đó. E nói tụi e không có gì, bạn e không tin. E gọi cho chồng hỏi khéo xem chong có chuyện gì đang giận e không, chồng e nói không có gì rồi nói mấy câu đó là lời bài hát, bạn e kiểm tra thì không có bài hát nào hết, tối hôm đó chồng e qua nhà chơi nhưng cứ cầm dt nhắn tin, e mới nói là đưa dt e xem. E chỉ mới đọc được 1 tin nhắn thôi là e đã bực mình rồi nên không đọc nữa mà nói chuyện luôn với chồng. Chồng e noi mối quan hệ đó chỉ là anh e kết nghĩa, chia sẻ với nhau vì Tr đang buồn bạn trai ( bạn trai ở xa kẻ Nam người Bắc ) chứ không có gì. Nhưng chồng e thùa nhận Tr tỏ tình với chồng nhưng chồng từ chối. Lúc đó e có nói với chồng rằng : người ta con gái thiếu thốn tình cảm a cứ quan tâm, lo lắng, chăm sóc như vậy làm gì? A không làm vậy người ta cũng có thể thích a mà. Nếu như Tr đã biết tỏ tình như vậy chỉ để cho lòng thoải mái chứ không có ý gì vậy nói ra làm gì để a khó xứ, e biết e lại khó chịu. Ngày đó chồng e thề, chồng e hứa, e tạm cho qua.


Ngày tụi e làm đám cưới Tr cũng đi. E nhớ Hoài ánh mắt mọi người ớ shop nhìn e hôm đám cưới, vừa thương hại, coi thường, ánh mắt đó cứ ám ảnh e. Sau đám cưới e có hỏi chồng thì chồng chối bảo shop ko ai biết gì hết, sau này e mới biết mọi người biết hết nhưng ko nói gì thôi, và e còn biết thêm là ba mẹ Tr đến tận shop chồng e làm để yêu cầu chồng e đừng qua lại với Tr nữa vì chồng e đã có vợ. Sau đám cưới Tr chuyến ve về shop gần nhà làm, chồng e len lam quan ly chuỷen qua tỉnh lộ 10 làm việc. Sự thật là 2 shop ấy gần nhau, nơi làm việc mới của chồng e khá xa nhà nên e cũng không thể biết chồng e làm gì.


Kể từ đó chồng e ngày nào cũng về trễ, có những hôm 1,2h sáng mới về. Lý do có khi đi nhậu có khi là công việc. E cảm nhận được có gì không ổn nhưng chẳng có bằng chứng, chứng cứ, vì e thừa biết nếu chỉ nói miệng không thì không nói lại nên e chỉ biết im lặng. Sau này e biết được rằng Tr hay qua shop chồng e lấy hàng, e không biết 2 người họ thế nào để mà cả shop moi đều thắc mắc về mối quan hệ của 2 người.


Có 1 lần vì dt e hư nên phải mượn dt chồng sử dụng. Tất cả mọi thứ đều xoá hết, nhưng do e may mắn nên còn đọc được 1 đoạn ngắn yêu đương nhớ thương của 2 người. Lúc đó dt không Hiển thị tên của số dt ,nhưng linh tính cho e biết đó là Tr. Khi e gọi cho sdt đó câu đầu tiên e hỏi là : có phải sdt của Tr không, bên đó thừa nhận, vì quá bất ngờ nên e vội tắt máy. Khi e gọi lần thứ 2 để xác nhận thì người đó vẫn thừa nhận, e thật sự bị shock nên đã tắt máy, đến lần thứ 3 e gọi lại Tr tắt máy. E gọi cho chồng, chồng e có vẻ bực tức, nói tối nói chuyện. Tối đó khi e hỏi a muốn giải quyết sao thì chồng đòi ly dị, khi đó phải qua ngày hôm sau mới tròn 1 tháng ngày cưới.


Kể từ đó e thật sự sống trong nước mắt vì chồng ngày nào cũng về trễ, lạnh nhạt, thờ ơ. Sau khoảng 3 tháng kể từ ngày cưới e có bầu, chuyện này chồng e thừa biết vì chính e là người mua que thử rụng trúng về để canh ngày và nói vối chồng mà. Khoảng đầu tháng 12 vừa qua chồng e đi Vũng Tàu, e mở laptop của chồng lên xem thì mới phát hiện chồng đi VT để nhớ lại kỷ niệm, nơi quán cà phê 2 người từng đi... Chồng e post 1 câu lên fb chỉ để chế độ 2 người xem : a muốn được hôn lên mái tóc e lần nữa Tr ah... Sau đó vài ngày e mở fb lên 1 Lan nua vao tin nhắn thì hỡi ôi phát hiện ra đoạn chat của chồng và Tr. Tr chất vấn chồng của e vì biết e có bầu nhưng chồng e vẫn chối kêu không biết. Điều khiến e đau lòng nhất chính là đoạn chat của chồng e và bạn thân của Tr, chồng e đã từng hứa với Tr là sẽ không để có con với vợ, cũng chối là không biết e có bầu.


Chồng e khẳng định tình yêu với Tr là thật lòng, đã hết tình cảm với e. (E từng nghi ngờ chồng e 3 lần đòi ly dị với e la vì đã hứa với Tr, sau khi đọc các đoạn tin nhắn đó thì e nghĩ chắc không phải e nghi ngờ đâu mà là có thật). E còn thấy cả tấm hình chồng e ôm Tr từ sau lưng khi 2 người đi xem phim chung với nhau, e biết tấm hình đó chụp sau khi tụi e lấy nhau. E đem chuyện này nói cho nhà chồng nghe, chồng e hứa với mẹ chồng là sẽ chấm dứt mọi chuyện. Lúc đó thật sự e muốn dứt bỏ khỏi người chồng tồi tệ này nhưng thương đứa bé còn chưa kịp ra đời để nhắm mắt cố gắng xây dựng lại, với lại chồng e Hứa sẽ không Lạp lại lỗi lầm đó, e nghĩ đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại nên đồng ý.


Trong tháng 1 này e phát hiện chồng e và Tr nt trên zalo, Nội dung ko phải yêu đương, nhớ thương nhưng là những quan tâm Thái quá, vd: e/a ăn cơm chưa? Đi làm chưa? Hôm nay ăn gì... Cũng có nói chuyện công việc, rồi chồng e bị bệnh Tr nói de Tr mua thuốc cho chồng e, tháng 2 tới này nhóm quản lý trong đó có chòng e và Tr cùng đi Vt ( đi bằng xe máy). Qua Tết nhóm lại rủ nhau đi Đà Lạt bằng xe máy, điều đáng nói là Tr ko mở miệng nói chồng e chở đi mà chồng e đã đòi chở Tr đi. Khi e hỏi thẳng chồng thì chồng nói e ghen qua, kiểu như e mất lý trí ghen tuông mù quáng, kiểm soát mối quan hệ bạn bè của chồng... Hiện tại giữa bọn họ chỉ mối quan hệ đồng nghiệp, chẳng có ý gì... Thật ra e chưa bao giờ quản lý, kiểm soát mối quan hệ bạn bè hay là cuộc vui nào hết, chỉ là lần này e thấy quá nguy hiểm khi để 2 người họ tiếp tục liên lạc với nhau, nhất là khi mọi chuyện xảy ra cách đây chưa đày 1 tháng. E biết cái ly mà 2 người họ đi vẽ với nhau chồng e luôn để trong laptop đem theo bên người. Trên fb hình avatar cũng là cái ly 2 người đi vẽ chung


E muốn hỏi cả nhà là có phải e đã ghen quá đáng hay ko? Bọn họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp kiểu đó duoc sao? E nhờ cả nhà tư vấn giúp e. E xin cảm ơn.