em lấy chồng được hơn 2 năm rồi,con gái e đc 19 thág.vì tốt nghiệp xong em cưới chồng luôn ,rồi sinh con nên đến giờ e vẫn chưa đi làm mà ở nhà chăm con.hiện tại vợ chồng em đang thuê nhà ở hà nội ạ.còn bố ẹm chồng em thì ở quê.vì em chưa có công việc ổn định nên từ lúc cưới bố mẹ chồng em đã k ưng em lắm,đặc biệt là bố chồng em rất gia trưởng ạ,toàn xét nét em .trong khi đấy nhà có 2 cô em chồng,cũng chẳng hơn gì em đâu ạ.e sinh xong về quê ở với bố mẹ đẻ,bme e nuôi 2 mẹ con 10 tháng.sau đấy e mới đi theo chồng ạ.chồng em làm công an,lương 7tr 1 tháng.mỗi tháng chồng e đưa e 5 triệu để e chi tiêu,tiền nhà,tiền sữa,tiền ăn uống.nói chung là chỉ đưa và thiếu e tự lo,tháng nào e cũng phải bù 2,3 triệu.tiền thì ông bà ngoại cho em ạ.cưới xong vc e có 200tr,cơ mà lúc e sinh xong đc 1thang,chồng e chơi lô đề mất 300tr,đã trả nợ và còn nợ 1 ít,chuyện này chỉ có mẹ chồng em biết,còn bố chòng em k biết ạ.vì thế nên ông lúc nào cũng tự hào là con trai ngoan,còn e thì là cái loại ăn bám,toàn đi nói xấu em với mọi người thôi ạ.chả là bây giờ bme chồng em lại bảo em chưa có việc mang cháu về quê ở rồi làm giúp ông bà,còn chồng em ở ngoài đây thì mặc kệ.mà ở hà nội em vừa đóng 12 triệu /3 tháng tiền nhà.mới ở đc 10 ngày thôi ạ.e thuê nhà ở đây có trông xe ngày,đêm để kiếm thêm chút tiền.với cả e nhận thêm 1 bé về trông cùng với con em nữa ạ.nếu e về thì chồn em vào cơ quan ở,tự nhiên lại mất 12 tr tiền nhà.mà chồng e cũng muốn e về.theo mn thì em nên về hay ở lại ạ.e là e nghĩ đến chuyện về quê là e đã chán lắm rồi ạ.