Mọi người oi, làm ơn giúp mình với. Mình đang bị cảm nắng rất nặng, mình biết vậy mà không thể nào thoát ra được.
Mình tình cờ gặp và quen được người làm mình lâm vào tình cảnh thế này cách đây 2 năm. Mình đã bị người đó hấp dẫn ngay sau lần gặp thứ hai mặc dù mình có gia đình rất hạnh phúc. Mình rất ngạc nhiên với chính mình vì từ trước dến nay mình không bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài chồng mình ra
Vậy mà bây giờ mình rât hay nghĩ đến người đó mỗi khi co bất cứ chuyện gì, dù vui hay buồn. Mình giữ điều bí mật đó cho riêng mình thôi. Mình rất muốn thoát ra khỏi nhung suy nghi ám ảnh về người đó nhưng không làm đươc. Nhieu khi chỉ cần người đó nhắn tin thôi đã làm mình vui sương không tả xiết cả ngày rồi.
Xin hãy cho mình những lời khuyên bổ ích.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình vẫn làm tốt các trách nhiệm của vợ va mẹ trong gia đình.
Chỉ những...
Chị đọc kỹ xem em khuyên chị có nghiêm túc không?...
Nếu tự chủ được thì cảm chút sống cho vui mà bạn, còn nếu...
Chị có biết một fan hâm mộ thần tượng ( ví dụ nam ca sĩ ) - dạng cuồng có thể đi theo tour...
Thứ nhẩt la anh ấy không cùng lam cỏ quan...
Thứ nhẩt la anh ấy không cùng lam cỏ quan...