Chả là như này,e lấy vợ được 7 năm rồi,có với nhau 2 mặt con(2 con trai),từ trước cho đến cách đây 1 năm tài chính trong gia đình đều 1 tay em lo cả,thời gian gần đây làm ăn ko mấy khấm khá nên vợ phải gánh vác ít nhiều,nhưng được 1 cái là đi từ 8h sáng đến 10h tối mới về,e nói thật là em có lô đề cờ bạc thua(nhưng cách đây 1 năm rồi),dạo này vợ chồng em cũng hay xảy ra xô xát,chủ yếu là về chuyện tình cảm chứ ko phải tiền bạc,đùng 1 cái sáng hôm qua e đọc trộm tin nhắn của vợ em,vợ e dùng iphone và nó đã xóa hết tin nhắn đi nhưng vẫn lưu trữ được mấy dòng đầu(cách này chắc ít người biết để xem được),à quên nói thêm là đêm hôm trước e thấy vợ e nói đt khá lâu ở trên sân thượng nên có lên rình nghe nhưng ko nghe được gì,vì nói thật e cũng ngi ngờ là có bồ bịch từ lâu rồi,và vợ e phát hiện nhưng vợ e cũng ko nói gì em cả,tiếp đến phần đọc tin nhắn nhé,e sững sờ luôn,dòng đầu tiên


chồng ơi ngủ chưa vợ nhớ chồng lắm


dòng thứ 2


nó vừa lên nghe trộm bị vợ đuổi xuống rồi


e chỉ cần đọc được 2 dòng là biết được nội dung rồi,cách đấy 5 ngày vợ em còn đi vào SG bảo là đi công tác nhưng thực ra là đi chơi với thằng đấy,mà e đau lắm,thằng đấy nó lại là con bà mẹ nuôi của vc em,vợ em mở phủ nhà bà đấy,nó kém vợ em đến 4 tuổi vc em sn 85 nó 89,e quý nó như ae ruột mà ko ngờ,kế đến là nói chuyện,2 vc em đã có với nhau 2 đứa con,1 đứa 6t năm nay đi học lớp 1 và 1 đứa 3 tuổi,e ko muốn các con em phải chịu khổ , vì bố mẹ em cũng bỏ nhau từ khi e 6t,với lại em rất yêu vợ,em năn nỉ xin vợ em ở lại với e nhưng nhất quyết vợ e ko chịu,vợ e bảo là do em cờ bạc nên vợ em phải đi trả nợ cho em nên bây giờ nó hết sức chịu đựng rồi,nói mãi em cầu xin mãi,tất nhiên là nghĩ cho mình vì e cũng còn rất yêu vợ,thứ 2 là đến các con ko muốn nó phải khổ,vợ em bảo là cho nó thời gian 1 ngày để suy nghĩ,e cũng chả biết ntn bây giờ chả biết tâm sự với ai,e thấy e quá nhục nhã,ko xứng đáng là 1 thằng đàn ông nữa rồi,mọi người vào chia sẻ cùng em nhé,e chán lắm giờ là 2h sáng rồi mà có ngủ được đâu huhuhu:Crying::Crying: