Nhà mình ngoài chồng ra thì toàn đàn bà (mình, bà vú, 2 mẹ con chị osin và em thú y, mỗi tuần còn có CC và EC sang chơi 1-2 lần). Tóm lại ngoài chồng mình và thằng cu con ra nhà toàn đàn bà, dưng tự nhiên cách đây 1 tuần có anh bạn học cùng trường cấp 2 với chồng mình tới chơi, rồi 2 ông nói chuyện thế nào chồng mình nhận luôn anh đó làm osin (lúc đó mình ko biết). Hôm qua chồng đi công tác, anh kia lù lù xách túi đồ lên bảo chồng mình hẹn ảnh tới làm :o. Mình phone cho chồng thì ảnh bảo nhận đi vì anh kia hoàn cảnh khó khăn, mình hỏi chồng nhà toàn đàn bà lại ko thừa việc thì kêu ngta làm gì bây giờ? Hay mua cho cây súng leo lên mái nhà đứng canh trộm (anh này bộ đội xuất ngũ ra)


Ảnh bảo mới học xong cấp 2, bằng cấp lẫn kinh nghiệm đều ko có nên mình chả đưa vào cty làm đc. Nhìn chung anh này tướng tá cao ráo khỏe mạnh, lại biết nấu cơm giặt đồ vì có thời gian làm hậu cần, rồi nghe bảo biết bắn đại bác và lái cả xe tăng nữa. Hix mà nhà mình cần quái gì mấy cái kỹ năng đó, nhưng thấy ảnh có vẻ thành thật và siêng năng lắm... chả nỡ đuổi lại giữ lại. Có mẹ nào có kinh nghiệm với người giúp việc là nam chưa?