e và bạn trai yêu nhau hơn 1 năm rồi, cả 2 cũng dự định đám cưới tổ chức thế nào, nghỉ tuần trăng mật ở đâu, con cái ,.... nhưng có điều e thắc mắc là sao a chưa giới thiệu e với bạn bè, gia đình ảnh. (quên e tóm tắt sơ lược về ảnh).
e ở tỉnh ra HN học và làm việc, a góc ở HN, a hơn e 15t, vợ mất cách đây 7 năm vì tai nạn giao thông, a có đứa con gái 13t, hiện tại học ở mỹ, trước khi yêu , e cũng có hỏi a sao ko đi bước nữa , a nói vì vợ mất đột ngột , con lại nhỏ nên a muốn bù đắp tc cho con, và tình nghĩa với vợ cũng chưa hết, nên a chưa nghĩ đến việc đó.
a là ng thành đạt, có địa vị xã hội, làm ở cơ quan nhà nước, mẹ a sống ở mỹ cùng a trai a, me vợ cũ a cũng đang sống ở mỹ. có lần a nói với e , a biết e đang thắc mắc chuyện này nhưng e ko hỏi a, có phải e thắc mắc sao a ko dẫn e về nhà ra mắt gd và bạn bè a đúng ko, a nói vì ba mẹ gd a và bên vợ cũ rất quý mến a nên a muốn khi nào ba mẹ về sẽ thưa chuyện lúc đó a sẽ ra mắt mẹ a và mẹ vợ a, nói ko để e phải khó sử, bẽ bàng, hay thiệt thòi gì, a nói e hãy tin ảnh, a chỉ có mình a là ty duy nhất ngoài vợ anh, a nói vì họ rất quý mến a nên mọi chuyện phải có trên có dưới.
nói chung e cảm nhận đc sự quan tâm, yêu thương của a dành cho e, và tụi e cũng nói chuyện rất nhiều về tương lai
dạo gần đây e đọc đc nhiều chuyện, về vấn đề này làm e phải suy nghĩ lại, nên lên đây chia sẻ mong mọi ng tư vấn cho e, thank nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thôi chị đầu hàng. Em nên đi gặp những bác có chuyên môn hơn. Gà mờ hết sức hết cỡ. em nghĩ cái thằng kinh nghiệm...
Nếu em muốn làm, thì thế nào em cũng sẽ tìm được cách. Chứ giờ các chị chỉ cho cách, em lại bảo nhưng mà abc ấy chứ...
Bó tay! Ngớ ngẩn...