thật sự là mình thấy bế tắc....mình và chồng kết hôn đc gần 2 năm,có 1 bé trai 8th tuổi. nhưng càng ngày mình càng phát hiện ra anh ấy đã nói dối mình quá nhiều. lúc trc cưới thì anh có nói là anh nợ ng ta tiền vì cho thím vay,mình đồng ý và nói là sau này rồi tratr nợ dần.rồi minh đi vay bạn bè để trả cho anh. nhưng càng ngày mình càng thấy anh nợ nhiều,suốt ngày đi trả lãi,lần nào mình cũng hỏi là còn nợ bao nhiêu nữa để trả hết cho xong,nhưng ko lần nào anh nói thật. hết lần này đến lần khác,cứ thỉnh thoảng lại lòi ra 1 khoản nợ. mình và mẹ chồng theo dõi xem có phải anh nghiện ko thì ko phải.bằng chứng là khi mình sinh em bé,anh ở nhà chăm 2 mẹ con hơn 5 tháng mà ko đi đâu cả.nhưng gần đây anh lại đi vay mượn hết lượt họ hàng rồi bạn bè,lúc nào cũng viện ra lý do để họ cho vay.mìn hỏi thì bảo là đi trả nợ,vì lần trc chơi bóng bánh nên vẫn còn nợ.đến giờ còn đi cầm cả xe máy,rồi xe đạp,và còn bịa ra dủ thứ chuyện để nói dối mình nữa..thật sự mình k hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa ,trong khi mình đang phải tiết kiệm từng đồng một vừa nuôi con vừa trả nợ.mình k còn tâm trí đi làm nữa,mình xin nghỉ việc để chăm con vì bây giờ mình cũng ko có ng trông con.đến giờ phút này anh vẫn k thể nói thật vs mình,vợ chồng để làm gì chứ??đã quá sức chịu đựng,lòng tin của mình đã theo anh ra đi rồi.mình muốn ly hôn,điều mình băn khoăn nhất là con mình còn quá nhỏ và bố mẹ chồng thì quá tốt vs mình.ông bà cũng biết chuyện và cũng buồn nhiều.mình ly dị chồng trong lúc này liệu có đúng ko????