Chuyện xung đột hàng ngày giữa mẹ chồng và con dâu kiểu như mưa chỉ thu quần áo con trai, con dâu mua đồ gì mình thích ăn về mà bà không thích thì bà chẳng hỏi vứt thẳng vào thùng rác ....mình coi là chuyện nhỏ bỏ qua cũng được nhưng có 2 chuyện này mong mọi người tư vấn giúp.


Việc thứ nhất: mẹ chồng bảo mình đi làm chỉ đủ tiền nuôi giúp việc (do mày không trông con nên phải trả là đương nhiên). Chồng thì phải nuôi cả mẹ cả con, ăn bám chồng.


Việc thứ hai là chủ nhật vừa rồi mình cùng chồng và bà giúp việc cho con sang nhà ngoại. Con mình 6 tháng bây giờ mình mới cho bé sang nhà ngoại lần đâu (cách khoảng 7 phút taxi).


Tầm 7 giờ tối sau khi ăn xong ở nhà bà ngoại cả nhà mình mới về. Vừa trên xe taxi xuống mẹ chồng mình chửi tát vào mặt là " Bọn mày đói ăn lắm hay sao mà phải hốc xong giờ này mới cho thằng bé về" Mình biết là bà đang nóng nên chỉ bảo là "Cho cháu về muộn tý cho mát" xong không nói gì đi thẳng lên phòng. Lúc này mẹ chồng mình theo lên phòng và nói tiếp đại loại là nắng thì đã có taxi. Chồng mình lúc đó mới bảo là nếu mẹ muốn cho cháu về sớm thì phải dặn từ lúc chưa đi, gọi điện thoại lúc ở bên đó hoặc về thì nói là lần sau đừng về muộn như thế.


Mẹ chồng mình lại chửi mẹ mình tiếp nguyên văn là " 50 - 60 tuổi đầu mà còn ngu *** biết nghĩ để bảo bọn nó về. Từ nay tao cấm không cho sang nhà ngoại". Mình uất quá nhưng cố nhịn để xem chồng bảo sao nhưng chồng mình không nói gì hết


Sau việc này từ hôm đó đến nay mình không ăn cơm vì nghĩ ăn vào nhục quá và có bảo với chồng rằng "nếu mẹ anh chửi em, em còn có thể nhịn nhưng chửi mẹ em thì không được và không có lý gì lại không cho cháu sang bà ngoại chơi"


Chồng mình thỉ chỉ coi chuyện này là bình thường, trong lúc mẹ nóng nói sai thì không cần phải xin lỗi con nhưng con dâu thì không thể phản đối bằng cách không ăn cơm như vậy được và bảo mình suy nghĩ nếu tối nay không xuống ăn cơm thì muốn đi đâu thì đi.


Mình không bao giờ đồng ý để cháu không được về bà ngoại, còn việc ăn cơm chỉ nghĩ đến bà nói về mình và mẹ mình thế là mình không thể ngồi cùng bà được chứ đừng nói đến việc xơi cơm.


Mọi người có thể cho mình lời khuyên được không? Chồng mình cơ bản là tốt nhưng không bao giờ dám cãi mẹ, nếu mình nhân nhượng thì lần sau sẽ như thế nào?