Mọi người cho mình chút can đảm để lấy lại tình cảm với chồng...
Lâu nay mình lượn lờ mục tâm sự hoặc kinh nghiệm của web để mong tìm được cách giải quyết tình trạng tương tự như của mình nhưng không thấy nên hôm nay quyết tâm lập topic xin ý kiến mọi người. Mong mọi người giúp mình. Mình cũng có tâm sự với một vài người bạn để hỏi kinh nghiệm nhưng chưa thấy cách nào hay và cũng chưa làm cho mình có đủ can đảm. Hichic...
Minh đã có chồng và hai con. Vì nhiều lý do, cuộc hôn nhân của mình không được hạnh phúc (mình sẽ không kể ở đây để đi vào chuyện chính). Gần đây mình có mắc sai lầm khi để bị "say nắng". Vấn đề lẽ ra sẽ không có gì nếu không để chồng biết, vì mình thực sự chưa để chuyện đi xa và muốn chấm dứt chuyện đó. Nhưng chưa kịp sửa chữa sai lầm thì để chồng phát hiện qua một email mình gửi người đó. Mình thực sự biết lỗi và đã xin lỗi chồng. Nhiều khi quỳ cả đêm xin lỗi và cầu mong sự tha thứ. Chồng giận mắng chửi cũng chấp nhận hết... Nói chung là trải qua cơn giận dữ đó thật sự là khủng khiếp. Và mình chỉ biết hối lỗi và mong được tha thứ. Mình thậm chí đã dùng cả cách tự hại mình để đỡ thấy ân hận...
Sau đó chồng nhất quyết đòi ly hôn. Bằng mọi cách mình đã cầu xin chồng để không làm điều đó. Cuối cùng vì nghĩ đến các con anh đồng ý nhưng coi như ly thân chứ không tha thứ và giao hẹn một thời gian sau sẽ ly hôn. Từ đó đến nay mọi chuyện lắng xuống. Anh không dằn vặt mình nữa. Hai vợ chồng vẫn trao đổi chuyện đưa con cái đi học, vẫn đưa con đi chơi và nói năng với nhau nhẹ nhàng, tôn trọng... nhưng không có những câu chuyện riêng của hai người, không có quan hệ vợ chồng. Điều mình cần làm bây giờ là tiếp cận chồng, gần gũi với chồng để được tha thứ. Nhưng mình rất sợ, chưa dám làm gì cả. Đêm đến mình cho con đi ngủ rồi ngủ với con, còn chồng ngủ ở phòng khác. Mình chưa dám đến gần anh ấy. Vì mình biết bề ngoài anh tỏ ra bình thường nhưng nếu giờ mình đến gần và nói đôi điều riêng tư như xin lỗi chẳng hạn thì anh ấy sẽ mắng chửi, dằn vặt... Mình sẵn sàng chấp nhận bị trừng phạt. Nhưng mình sợ hãi và sợ rằng ngay cả khi mình chấp nhận bị trừng phạt anh cũng không tha thứ. Nên hơn một tháng từ ngày anh rút đơn ly hôn, mình vẫn chưa làm gì để tiếp cận chồng.
Nhiều đêm sau khi con ngủ mình cứ nằm suy nghĩ mãi và dù đã bao lần tự động viên, mình vẫn chưa đủ can đảm để mở cánh cửa phòng ngủ bước ra, quỳ dưới chân anh... Mình biết anh sẽ không bao giờ chủ động, mình phải là người chủ động, vậy mà mình lại không làm được.
Sau chuyện xảy ra, mình đã chấm dứt cơn say nắng đó và thực sự mình còn rất yêu chồng. Sau chuyện xảy ra, mình lại hiểu ra nhiều điều. Mình yêu chồng và yêu cuộc sống của mình hơn. Nhiều đêm thèm muốn chồng nữa... Hic... Và tiếc những ngày tháng đang trôi qua. Muốn yêu chồng thật nhiều (không phải chỉ là quan hệ thể xác đâu), muốn sửa chữa những sai lầm trước đây để hai vợ chồng hạnh phúc hơn.
Mình phải làm gì đây? Mọi người cho mình vài chiêu quyến rũ chồng để chồng tha thứ và chấp nhận và nhất là hãy cho mình lòng can đảm. Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Với mỗi độ tuổi và tuỳ vào bản tánh, nền tảng gia đình...
Mình có thể hiểu được tâm tư và nguyện vọng của bạn trong việc hàn gắn mối quan hệ với chồngm mình. Có lẽ giai đoạn này bạn...