Con trai em hiện nay được 13 thang, vợ chồng em đang chờ ngảy ly hôn nên hiện giờ cháu đang sông với mẹ. khi cả 2 thỏa thuận ly hôn thì con trai sẽ ở với em,hàng tháng ck sẽ phụ cấp nuôi con là 1.000.000d (2 tháng nay rồi nhưng chưa đưa lần nào cả). Vấn đề ở chỗ là hàng ngày ck e cứ qua nhà e lúc 5h chiều chở con đi chơi đến 8h tối mới chở về,em hỏi đi đâu thì k thèm trả lời. chủ nhật hàng tuần ck đều chở con về nội chơi từ sáng đến tối mà cũng k nói với e câu nào cả ,( con e vẫn đang bú mẹ,xa mẹ 2 dển tiếng là nhớ và khóc rất nhiều) con khoc vậy nhưng cung k chịu bế về.
sáng nay a ấy qua nhà e nói thứ 2 sẽ tìm trường cho con đi học,sáng sẽ qua chở đi,chiều đón về ,e k hiểu tại sao phải làm như vậy trong khi e la gv mầm non,hàng ngày con vẫn đi học với e ở trường e dạy ( mấy hôm nay con bị viêm phế quản nên đang ở nhà )
Ck e năm nay 30t,công việc là lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trới,1 tháng làm khoảng 10 ngày thời gian còn lại là đi cfe,nhậu,bar......cho nên thu nhập không dc nhiều,vẫn phải để bố mẹ nuôi ăn,và lâu lâu cho tiền tiêu.
khá là vô tâm với vk con vì chẳng khi nào đưa tiền để chăm sóc con từ khi con được sinh ra đến giờ, mà còn lấy hết tiền mọi người mừng đầy tháng,thôi nôi ,li xi ,để tiêu xài.
Mọi người cho e ý kiến với ạ ?
P/s: e mới tham gia diễn đàn nên còn nhiều sai sót khi dùng câu chữ,có gì mong các chị thông cảm cho e ạ.:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1