Mọi người cho em lời khuyên trong chuyện này với !
Chào cả nhà ! Em là mem mới reg nick, trước đây em rất hay vào chỉ để đọc bài và học hỏi các kinh nghiệm mà các mẹ đã phổ biến. Em đã học hỏi được rất nhiều ! Thanks cả nhà.
Nhưng hôm nay có cô bạn thân của em có tâm sự và xin em cho lời khuyên về việc này mà em thấy khó trả lời quá nên đành khất lại, về reg nick lên đây hỏi mọi người để mọi người giúp em nên khuyên bạn em thế nào với nhé ! Thanks all.
Việc như sau :
Cô bạn em hiện đang có một cửa hàng ăn uống cũng tương đối đắt khách, đã có bé trai 3 tuổi và chồng là một nhân viên văn phòng(thu nhập khá).
Về cuộc sống kinh tế thì 2 vợ chồng cô ấy cũng không giầu nhưng cũng được gọi là có của ăn,của để.
Về đời sống tình cảm thì theo cô ấy nói là chồng cũng rất yêu thương cô ấy và gđ và cũng không mắc vào tệ nạn nào như cờ,bạc,gái gú, nghiện ngập...Hết giờ làm là về nhà và ở nhà chơi với con hoặc lướt web, thỉnh thoảng có đi tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè. Cũng như nói với em là anh ấy cũng tương đối lãng mạn trong việc tình cảm, chuyện chăn gối hoàn toàn thỏa mãn được cô ấy...
Nhưng khoảng 1 năm gần đây do thay đổi công việc, cũng như kinh tế khó khăn nên anh ấy bị thất nghiệp (đang tìm việc làm mới). Phải ở nhà làm thêm những việc khác, trông coi con cái (thu nhập không ổn định) nên cô ấy đang làm trụ cột kinh tế chính thay chồng lúc này.
Chuyện phức tạp từ lúc : Thời gian gần đây(khoảng 6 tháng trở lại đây) cô ấy lại có tình cảm với một người khác và mọi chuyện đã đi tương đối đi xa. Nguyên nhân chính là do cảm thấy cuộc sống nhàm chán và anh chồng không lo đủ được cho yêu cầu cuộc sống của gđ, của cô ấy.
Trong thời gian này cô ấy vẫn quan tâm,chăm sóc gia đình đầy đủ nhưng cũng thú nhận với em là tình cảm cũng như chuyện sinh hoạt vợ chồng thì có giảm sút rõ rệt. Mọi chuyện vỡ lở khi chồng cô ấy vô tình phát hiện ra những tin nhắn nhầm do cô ấy gửi cho người tình, rồi bạn bè của anh ấy cũng rất hay gặp người đó trên cửa hàng của cô ấy nói cho anh ấy biết. Đỉnh điểm là hôm rồi cô ấy có nói dối với chồng là do khách muộn nên ngủ lại cửa hàng luôn đi chơi và ngủ ở Khách sạn với anh chàng kia. Thì ngay sáng hôm sau chồng cô ấy lên cửa hàng không thấy cô ấy đâu và đã phát hiện ra tất cả.
Anh ấy liền bỏ về luôn không nói gì. Về đến nhà anh ấy mới gọi cho cô bạn em báo là mệt quá thì không cần về nhà nữa. Cứ nghỉ ngơi trên cửa hàng lúc nào hết mệt thì về...Đến lúc này bạn em mới biết là sự việc đã bị vỡ lở ra, không thể dấu giếm thêm được nữa. Nên cô ấy có thú nhận với chồng là có quan hệ tình cảm với người khác...nhưng vẫn còn yêu chồng và không muốn làm tan vỡ hạnh phúc gia đình...
Thì anh chồng từ lúc phát hiện không hề đánh,mắng, chửi bới cô ấy...Chỉ cương quyết nói rằng bạn em nên về nhà ngoại 1 thời gian để anh ấy yên tĩnh suy nghĩ một mình (Có nói với em là anh ấy định chia tay nhưng chưa nói rõ ràng). Cũng như không hề trách mắng bạn em em dù chỉ một câu mà nhận hoàn toàn phần lỗi trong chuyện đó thuộc về mình nên cô ấy không có một cơ hội nào để xin anh ấy tha thứ ! Nguy cơ tan vỡ là rất lớn.
Cả nhà giúp em nên khuyên cô ấy điều gì vào lúc này ??? Em thấy bí quá chẳng biết phải nói sao nữa :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đặc biệt là lại nhân lúc chồng gặp khó khăn. Chủ top...
Bạn em nói chồng cô ấy đã quyết định cho cô ấy lên cửa hàng ở rồi. Theo em hiểu...
Hôm nay em cũng vừa...
Nếu có lòng tự trọng thì nên ký đơn và giải thoát cho chồng bạn ý sớm đi. Vì ko ai chấp nhận con...
=> bó tay tức là...
Là tham lam chứ không phải ngu ngốc. Thương...
thì vợ bỏ đi với...
Con người ai cũng có lúc... và chị ấy chọn đúng lúc anh ấy cần chị ấy bên cạnh...