Chuyện là em sắp lấy chồng. Chồng chưa cưới của em và em cùng một tuổi Tân Mùi. Hai đứa bọn em yêu nhau, gia đình đã gặp mặt và quyết định trong năm này cho phép hai đứa cưới nhau.


Ra tết, hai nhà đều đi xem ngày và kết quả thì ngày lành tháng tốt hai nhà khác nhau. Nên sẽ quyết định gặp mặt nhau để bàn bạc chọn ngày. Sự việc làm em khó nghĩ ở chỗ. Nhà nam đi xem ngày tháng về thì không nhắc đến chuyện cúng bái trước khi ăn hỏi và cưới. Nhưng bên nhà gái ( nhà em) thì thầy xem tuổi 2 đứa em khắc cung, không tốt nên phải làm lễ cưới tơ hồng trước khi dạm ngõ và kết hôn.


(1) Chuyện khó xữ ở đây là nhà nam biết ông thầy xem ngày tháng và lễ tơ hồng đó. Nói rằng ông đó không ai xem đúng, có biết xem gì đâu mà xem nên có ý không tin tưởng. Còn nhà em thì mẹ em hay xem ở đó và bảo đúng và tin tưởng lắm. Nên h em khó nghĩ quá. Em phải làm sao hả mọi người !


(2) Chuyện thứ 2 là em với ck chưa cưới có đi xem bà bói ( xem bài ý) thì bài lật lên thì công danh sự nghiệp rất tốt. Em lật bài trung được con át cơ, sự nghiệp em át chuồn. Nhưng đến đường tình cảm, hôn nhân thì bà bảo cưới nhau 3-5 có chuyện trục trặc. Bài hiện lên là người khác. Nói chung là mấy năm tới bọn em có trục trặc có thể dẫn đến ly hôn, Em và anh ý sẽ có người khác. Nếu em chịu hi sinh, và níu giữ thì có thể lâu dài! Bà còn nhấn mạnh cái này không phải tại em hay tại anh ấy mà do cung mệnh nó tạo ra. Cung không hợp, vì Tân Mùi với nhau là cung Càn và Cung Ly nên nặng là tuyệt mạng không thì ly hôn. Em nghe buồn quá. Hai đứa yêu nhau như vậy và tin tưởng nhau nhưng nghe vậy thấy buồn quá các chị ạ. Có khi nào nó sẽ sự thật không ? Em sợ lắm... huhuhu


(3) Chuyện thứ 3: hai nhà xác định hè này cưới mà ngặt một nổi trong sách sổ, coi bói đều nói trong năm này sinh con tốt. Chứ qua năm sau sinh là rất xấu. Năm sau 2018 mạng em bị chiếu Kế Đô.... nên rất nguy hiểm cho sinh nở. Mà vậy thì hè bọn em cưới thì sinh trong năm này sao kịp. Còn chuyện bầu trước để cưới thì nhà em sẽ không bao giờ chấp nhận. Gia đình em không có thoáng nhưnhững gia đình khác. Mà còn nếu kế hoạch thì kế hoạch đến 1,5 năm để qua năm 2019 sinh nở thì em cũng sợ. Vì dạo này nhiều người kế hoạch rồi chả sinh được con. Huhu ~~~


Em không biết tâm sự với ai, nên các mẹ , các chị ai có trải nghiệm rồi thì vào chia sẻ và cho em lời khuyên từng chuyện với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ !