Mọi người can ngăn hộ vợ chồng tớ - sắp cãi nhau to
Lập Topic thế để cho nó Hot
Nhưng thật sự 2 VC tớ đang có khúc mắc lớn không giải quyết được:
Nhà tớ ở Long Biên, rộng rãi đẹp, tất cả các điều kiện sống rất tốt, vẫn bổ trống 1 năm nay. Tớ có hai nhóc - 1 học lớp 3, 1 mới 11 tháng tuổi. Từ trước tớ vấn ở bên Long Biên - có mẹ chồng tuyệt vời chăm sóc cháu, đi làm bằng xe Bus ở Chèm - Từ Liêm. Một năm nay, từ khi sinh bé thứ 2, mẹ chồng về quê và ko thể lên chăm cháu được nữa, cả nhà kéo nhau sang ở nhà ông bà ngoại, ở gần ngay chỗ mình làm - 5 phút đi xe máy- Nói chung ở cùng bố mẹ đẻ mà tớ cũng ko thấy thaỏi mái huống hồ ông xã. Lại được nhiều người bàn ra tán vào "chó chui ..." nên bây giờ ông xã ko chịu ở đây nữa, nhất quyết hết tháng này về bên Long Biên. Nghĩ đến là lmình ại khóc vì thương con, vì sợ:
- Khó tìm người giúp việc tốt, con nhỏ quá lại lười ăn nữa: 11 tháng 8 cân- Anh xã nhờ bà bác 70 tuổi trông, chẳng biết chăm cháu hay là mình phải chăm bác đây....??? Nói thì AX bảo bác nuôi được nhiều con thì vẫn chăm được con mình??? Bó tay
- Nhà cách nơi làm việc của mình 20 km, xe bus không thuận đường - Phải đi xe máy, không biết có trụ được không??? Nhà cách chỗ làm việc của chồng 45 km: Nếu ở LB thì 2 VC đề phải đi làm sớm, tối mịt mới về đến nhà.
Đã bàn là: nếu ko muốn ở cùng BM vợ thì thuê nhà, còn nhà bên LB thì cho thuê: không chịu. Bán nhà cũng không đồng ý.
Mồm lúc nào cũng bảo thương vợ thương con nhưng hành động thì ....
Mỗi lần bàn bạc là quát to, trừng mắt - thế là lại đâu đóng đấy. Bây giwof mình đang cùn.
Cứ về đấy xem việc nhà sẽ như thế nào, con cái sẽ ra sao?
Từng ngày trôi qua, nỗi lo càng lớn dần ko biết giải quyết thế nào. Lấy phải chồng gia trưởng quả đi thôi. Mà mình thì lại lành tính ko vùng lên được