Vợ chồng A đang sống cs của hai vc son. Nói chung không có bất hòa gì lớn vì cả hai vc đều là ng sống đơn giản. Có điều vẫn là vc son nên anh chồng vẫn mãi với những đam mê bóng đá rồi tennis của bản thân mà quên mất rằng vợ suốt ngày ở nhà một mình làm bạn với tivi. Hầu như hai vc ít nói chuyện với nhau, chỉ dăm ba câu trong bữa cơm mà chồng lúc nào cũng ăn vội còn đi tennis bóng đá. Tuần 5 buổi a chồng đi từ 8h tối cho đến 12h đêm mới về. Chị vợ nhiều lúc chán lắm, chỉ muốn bỏ quách cho xong. Rồi còn dọa chồng, a mà cứ thế thì e đi cặp bồ cho a xem, cả đời ko đụng đến vợ ai nà chịu nổi (Chị vợ tính tình rất thẳng và có phần trẻ con, và rất dại vì từ bé chỉ biết ăn học rồi ra trường đi làm thì chỉ biết đường từ nhà đến cơ quan. Hầu như ko va chạm j nên chả thấy khôn lên đc tý nào). A chồng thấy vợ nói thế cũng tưng tửng "uh". Chị vợ cú lắm nhưng ko làm j đc. Rồi một ngày như mọi ngày, chị vợ thấy có một nick lạ add fb , cũng ko nghĩ j cả. Tuy nhiên trước khi accept chị đã vào ktra fb và thấy là ng đàn ông đã có con, nhìn ko có vẻ j là bọn linh tinh vớ vẩn nên accept (cả hai cùng tham gia 1 group đấu tranh về 1 vấn đề). Bên kia hỏi qua hỏi lại, có vẻ là 1 ng vui tính. Rồi ngày nào cũng nói chuyện, rõ rồi, chị vợ quá rảnh mà, ko xem tivi thì chat. Cho vui có j đâu, mà vui thật. Suốt ngày kể chuyện phiếm khiến cả hai cười nghiêng ngã. Bên kia bảo từ ngày nói chuyện với e a thấy mình trê ra bao nhiêu tuổi, bên này thì bảo e suốt ngày ôm tivi có a nc cũng vui. Dần dà thế mà chị vợ lại thấy nhớ ng ta quá, ngày nào cũng phải nc ko thì ko chịu được.