Em mới lập gia đình được vài tháng, hiện tại vợ chồng em chưa thống nhất được cách quản lý tiền bạc, vẫn tiền ai người nấy giữ ah.
- Chồng em thì muốn tập trung tiền mua chứng khoán. Em không đồng ý vì thấy rủi ro cao và quan trọng là bọn em không có nhiều tiền.
- Em thì thích mua vàng tích trữ, vì tiền cũng chỉ đủ mua thế thôi và cái này là ăn chắc mặc bền, phù hợp với khả năng kinh tế của bọn em. Nhưng chồng em lại chê lãi suất thấp.
Bọn em đã tính đến chia đôi số tiền có được để vừa mua được vàng, vừa có thể đầu tư chứng khoán, nhưng cũng chưa thỏa thuận được bao nhiêu % dùng vào việc gì (vì tiền ít nên khó quá).
Hiện giờ bọn em đang ở chung với bố mẹ chồng. Nhưng đang có kế hoạch mua nhà nên chuyện tích lũy là rất cần thiết. Em sợ cứ kéo dài tình trạng này thì nhà em hai người hai vốn mất. Như thế sao gọi là gia đình.