Em 26 tuổi. Chồng kém 3 tuổi. Hai vợ chồng mới lấy nhau được 6 tháng nhưng em đã thấy chán ngấy rồi. Hai vợ chồng em có nhiều khác biệt về môi trường sống và nhận thức. Hiện tại, em cảm thấy cuộc sống với chồng gần như không có lối thoát, em cảm thấy bí bách và khổ sở vô cùng. Em đã nghĩ đến đi nước ngoài để giải thoát bản thân. Liệu em có quá ích kỉ không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đây là sống thử thôi! Thử ko thấy hợp thì bỏ, chứ mình thấy khoảng cách 3 năm...
cái gì cũng tới tay mình lo , chồng thì vô tâm vô trách nhiệm
có khi còn chửi thậm chí...