Mỗi lần chồng chiều chuộng em lại cảm thấy mình đang hành hạ anh ấy
Xin phép mọi người cho em kể lể một chút nhé...
Vợ chồng em cưới nhau được hơn 1 năm. Chồng em ít hơn em 1 tuổi nên vẫn còn đang đi học em thì học xong rồi nhưng chưa tìm được việc lại đang bầu bí nên cứ nằm ăn xong rồi lại ngủ. Chồng em thì ngày đi làm tối lại đi học ( liên thông đh nên chồng em học tối ). Chồng em là người có chí tiến thủ, tham công tiếc việc. Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm lo làm kiếm tiền có khi quên ăn quên ngủ. Một người chồng tốt rất rất tốt. Nhưng em lại cảm thấy rất xót xa, cảm thấy bất lực nữa. Vì anh cứ lao đầu vào công việc nỗ lực ngày đêm kiếm tiền người thì càng ngày càng gầy guộc. Nhưng em lại không thể giúp đc gì. Em đã từng xảy thai 1 lần nên hiện tại chỉ nằm 1 chỗ lo cơm nước các thứ cho chồng thôi. Nên em cũng buồn chán lắm lủi thủi 1 mình cả ngày đêm chồng mới đi làm đi học về ăn cơm xong ck lại cắm mặt vào máy tính làm việc. Thi thoảng em kêu buồn chán anh cũng đưa em ra ngoài đi chơi đi ăn uống nhưng khi về anh lại làm bù thời gian đi chơi ấy, nên em có cảm giác như mình đang hành hạ chồng vậy. Em thi như bị tự kỷ ấy một ngày có khi k mở mồm ra nói đc chục câu với ai. Nếu em kêu ca đòi hỏi gì thì tất nhiên chồng sẽ đáp ứng thôi mà em lại chả nỡ phiền chồng. Nhiều lúc muốn về quách quê ngoại cho xong có người bầu bạn nói chuyện rồi đỡ phải ăn cơm một mình. Nhưng lại xót chồng ở đây mình còn nấu cơm chồng còn ăn còn nhắc ngủ sớm mình mà về quê chắc chồng thành cái que luôn. Mọi người cứ bảo ck nthe thì phải đông viên các thứ các thứ nhưng mình càng đông viên a lại càng quấn việc ấy. Nhẹ cũng có nặng cũng có chỉ yêu cầu ăn đủ bữa ngủ đủ giấc nhưng rất là khó. Chả biết làm sao nữa :(