2h khuya rôi cac me ah. Mình va chồng vừa nói chuyên xong,ma cãi nhau thì đung hơn. Số em xui rũi sao ak các mẹ ơi. Cho em lời khuyên được ko! Chứ em bế tắc quá.
Chuyện là như vầy. Em và a lấy nhau mới được 4 tháng nh hiện tại em có bầu đã 6 tháng rồi. Từ ngày về sống chung em cảm thấy em và a ấy ko hợp tính nhau,tính em thì nóng,có bầu lại khó chịu hơn hồi xưa nửa. Sống chung voi 3 mẹ ck e đã ko dc thoải mái,roi cái tết vừa rồi em ở nhà ck,buồn lắm các mẹ ạ. Cái tết xa nhà đâu tiên ko những ck e ko hiểu an ủi em mà còn ham nhậu. Kể cả đem giao thừa em chỉ 1 mình siêu thị 24h,đâu năm đầu tháng e chỉ biết buồn và khóc. Vừa nhớ nhà vừa có thằng ck k hiểu vợ. Em bắt cảm thấy cuộc sống về sau của em toàn màu đen thôi,rồi em chờ đợi tới mung 4 mới dc về nhà mẹ đẻ,em vui lm. Vê tới nhà mình em cảm thấy như dc sống lại vậy ,e ở tận miền Trung con nhà ck ở sg?vê dc tuần lễ là 2 vợ ck vào sg lại. Rồi...cuộc sống bắt u ám lại rồi. Em có bầu chẳng xin đuọc việc nơi nào nhận(bây giờ phải ăn bám rồi đó,vì khi đám cưới em đã xin nghỉ việc luôn)ck em cũng thất nghiệp gia đình Ck thì lại khó khăn mà được cái ck e ham vui ai rũ nhậu nhẹt là ok liền. Bao nhiêu tiền cưới 2 vợ ck thất nghiệp xài gần hết,rồi khi ck đi lam thì xin việc chỗ mụ người yêu cũ(mẹ ấy kêu bằng mụ vì lớn tuổi hơn ck e 5t roi,mẹ ấy zt lam,có 3 đứa con gái mỗi đứa mỗi cha.mẹ ấy có ck đài loan mà còn vậy đó)em ko muốn ck em lam chung với mẹ lẳng lơ như vậy. Vi em ko muốn ck lam chỗ đó nên 2 vo ck cứ hay cãi nhau rồi co hôm đánh nhau,thằng ck nó dốt vậy đo các mẹ,vợ mang bầu 3thang roi nó cũng dang tay đánh đê em phải vao viện Hoàn Mỹ nằm 2 đêm vết thương khâu 3 mũi trên đầu.Ma mẹ có em bé roi sẽ biết bầu bí ko dc dùng kháng sinh và thuốc bừa bãi. Em ko biết lam sao vì vết thương trên đau thì nó khó đoan. Bs nói chụp x quang em k đông ý.bây giờ chỉ có nằm viện theo dõi thôi. Thuốc giảm đau bs cho em cũng lén k uống. Rồi em về nhà,mà em ở chung có cả bà ngoại ck.hôm đánh nhau em có kêu công an tới. Bây h bả lại đỗ lỗi sao em hung hăng lam ầm ĩ. Trời....đúng là cuộc đời em từ nhỏ đen h em mới gặp ng phụ nữ như vậy. Đung la mình chẳng phải cháu người ta. Nói 2 vợ ck em ra riêng mà sống,nói vây em cung muốn lắm,vi qua nh chuyện đó e nghĩ e chẳng sống vv trong cái nhà đó dc nửa.kể cả mẹ ck cũng bênh con như vậy. Lúc cãi nhau ck em cũng mở miệng nói bỏ cái thai đi mấy mẹ ạ. Cuộc sống của em nó bế tắc quá. Nh roi h về nhà ck em nói thôi ráng nhường nhịn để sông ng lớn giận thì nói vậy thôi. Uk thì ráng...h k ráng e cũng chẳng lam dc ji đang bầu k có việc làm
Em vẫn cố gắng chịu đựng dc. Roi sau đó chừng 1 tháng 2 vợ ck lại cãi nhau đánh nhau nửa,lúc đó tay em bầm xanh tím đỏ cả tuần chưa hết. Em muốn chết quá các mẹ ạ. Buồn khóc quài chẳng tốt cho em bé em biết,nh sao cứ khóc hoài,rôi ck em giờ moi nghỉ lam bên mụ người iu đài loan ấy
.em tưởng mọi chuyện ck em sẽ hiểu em hơn đen h lại cái chuyện ck em muốn đi lam lương bao nhiêu ck em giữ hết,đê lo cho bản thân cua mình. Vậy con trong bụng và em thì sao. Em lo lắng nh chẳng giúp dc ji cho em và con vi gặp phai thằng ck ko hiểu biết và iu thương vợ con. Em chi muốn có tiền dành để sinh em bé nửa. Chứ chẳng nghĩ dc ji khác nh gặp thằng ck vạy thì lam sao đay ha các mẹ. Thăng ck nó ỷ lại cái vàng cưới để sanh em bé đó.bây giờ em lam sao đây cho nó hiểu đây các mẹ. Em ko chỉ muốn đê số tiền đó lo cho con khi nó ra ngoài rồi,biêt bao nhiêu thứ phải lo,mà thằng ck em nó chẳng hiểu. Và nói tới nó là nó nói ly dị và bỏ con đi. Em thậy sự suy sụp và stress nặng rồi. Cứ nói tới chuyện bỏ con đi là em khóc hoài.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1