Mình và anh kết hôn được 3 năm r mọi ng ak, lúc quen mình đã biết tính a hay bài bạc , gia đình lúc đầu nghe xong cũng k cho mình lấy a vì a mê bài bạc sau này k có tương lai, nhưng mình vẫn lấy a vì mình yêu anh, a đánh bài nhưng vẫn đi làm, vẫn đưa tiền cho mình,
Lấy nhau rồi anh lúc đầu cũng hứa và thay đổi k đánh bài nữa, mình nói luôn là anh chạy taxi nên hay tụ tập tại các điểm chờ khách, lúc đó họ hay đánh bài và ck mình là người ngồi lì nhất, người ta đánh thì đánh, có khách là đi chở khách ngay, còn ck mình thì mặc kệ, khi nào k còn ai đánh cùng nữa thì mới nghỉ để đi chạy, lấy nhau r anh cũng ít đánh hơn, chăm mình hơn vì mình đang mang thai. Anh k đánh bài thường xuyên nhưng nếu đã đánh r thì quên cả lối về, k ít lần anh bỏ mặc mình đag bầu bì , tan làm mà k lên đón mình, bảo mình gọi xe về, có hôm k đem theo tiền phải chờ cả tiếng đồng hồ gọi cho bạn bè nhờ lên đón.
Những lần đó mình giận lắm, nhưng cũng chẳng làm dc gì a , mình thì có tật giận a chuyện gì mình hay gọi cho mẹ ck , mẹ ck hay tâm sự với mình vì mẹ đã biết tính anh ntn, mẹ sợ mình buồn nên cũng khuyên mình, an ủi mình nhiều lắm. Mẹ ck mình cũng gọi cho ck mắng a, nhưng tính a cứng đầu lắm, chẳng ai nói anh dc, bố ck mình giận a từ lâu k gọi cho a lần nào cả, giận a từ trước khi a quen mình luôn. Mỗi khi giận a lại xin lỗi và làm lành nên mình cũng k giận lâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1