- Ở chung với BMC và giống như nhiều mẹ ở đây, mình ko hợp MC. Chưa có mâu thuẫn gì lớn, nhưng MC mình dường như rất căm ghét mình. MC căm ghét mọi chuyện, từ ăn uống, mặc, đẻ con,...Chuyện này là do hành xóm nói lại. Vì như mình đã nói, mình ko dám cãi bao giờ, và MC cũng chỉ to tiếng vài lần với mình.
- Bố chồng mình thì dễ tính và biết điều.
- Bố mẹ đẻ ở xa, các anh chị mình thì ở gần, nhưng ko dám đến thăm vì MC mình khó tính.
- Chồng mình rất có hiếu và nghe lời mẹ.
- MC đáng ốm nặng (cancer).
- Tính mính ko được dịu dàng, nhưng tự lập, quyết đoán. Và kinh tế của mình tương đối khá.
- Mình mới sinh cháu thứ hai
Và kết quả là: 2 VC gần đây hay mâu thuẫn, ko ngủ chung lâu rùi, ko nói chuyện lâu rùi, động nói chuyện là cãi nhau. MC càng ngày càng căm ghét mình. Và mình bắt đầu chống đối. MC chắc là do ốm đau, nên rất khó tính. Động tí là mách chồng mình, chồng mình càng ngày càng oán mình. Chồng mình cũng căm thù mình. Gần đây Mình ko thể mở mồm hỏi thăm MC được, ở nhà mình ko thể mở mồm nói chuyện với MC. Mình lảng tránh và sợ MC như sợ cọp.
Chồng thường xuyên vắng nhà, vợ đẻ cũng mặc kệ, ko hỏi đến con mới sinh. Mình bỏ về nhà mẹ. Nhưng đã quay về rồi. Đẻ cũng phải trông cả 2 đứa, vì cũng như đứa trẻ khác, con mình chỉ theo mẹ thôi, ko theo người GV. Chồng và MC chửi là Trông 2 đứa mà ko trông nổi, Hu hu, mình mổ đẻ ạ. Mình đẻ mà MC mình và Chồng về 1 phe, mình 1 phe, buồn lắm. Thực sự, câu nói "Hãy sống cho mình và con" giúp mình qua được cái chết nhiều lần.
Hôm nay, chồng về muộn. Mình phải nghỉ làm trông con mấy ngày vì GV về quê. ĐỨa lớn ốm. Hu hu, đến tối thì đứa lớn sốt cao, mình cáu quá, chửi ấm lên, vừa lúc chồng về đến nhà.
Chồng mình đuổi mình đi. Hu hu, đòi bế đứa bé, giữ đứa lớn. Đứa bé đang bú mẹ ạ.
Nếu MC ko ốm nặng, sắp chết thì mình đi luôn về nhà mình ở rồi - Mình có nhà riêng ạ.
Nến mình dừng lại, và lên đây hỏi các mẹ.
Ừ thì MC cũng ko sống được bao lâu nữa, ừ thì mình nên cố gắng chiều MC. Nhưng sao khó quá. Mình đã cố gắng, nhưng cứ nghĩ đến cách đối xử và lèm bèm đằng sau lưng, lòng mình lại cuộn sóng, và mình lại chọn cách im lặng trước MC.
Các mẹ ơi, kinh nghiệm của các mẹ như thế nào? Giúp mình với? Vợ chồng mình tương lai sẽ ra sao? Làm sao để chồng mình hiểu được mình? Mình biết là chồng mình muốn mình phải chiều MC. Làm sao để mình quên đi cục giận và nói chuyện bình thường với MC? Hay mình chỉ nên quan tâm đển 2 con thôi. Mặc kệ đời.
Các mẹ thông thái ơi, cho mình lới khuyên nhé. Phân tích cho mình cái đúng sai của mình để mình đi tiếp nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hình như, vấn đề vợ chồng bạn đáng lo hơn đấy !!!
Thông thường thì mẹ chồng và con dâu ít khi hợp...
Lời khuyên của các mẹ thật là thấu tình và thấu ý.
Mình đúng là có sai khi có lúc như coi thường MC....