Mình đang buồn bực, và muốn gây lộn với chồng, nhờ các mẹ góp ý giúp để mình hạ hỏa chút.


Quan hệ giữa mình với nhà chồng bình thường, không quá thân thiết, cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Chẳng qua là mình biết con dâu không thể so sánh với con gái, cũng như mình không xem ba mẹ chồng như ba mẹ mình, nên cũng không đòi hỏi ông bà xem mình như con ông bà được. Nhưng với cháu nội thì mình vẫn muốn ông bà công bằng và xem như cháu ngoại.


Con gái nhà mình là cháu đầu tiên của nhà nội, sau đó ông bà có một đứa cháu ngoại, rồi mình có đứa thứ hai là con trai, cũng là cháu đích tôn của ông bà. Lúc mình mới sinh con đầu thì nó là vàng là ngọc của cả gia đình, được quan tâm lắm. Sau đó chị chồng mình sinh con gái, bé sinh non nên ốm yếu, chăm sóc khó khăn cả nhà chồng mình rất quan tâm, yêu thương, và lơ là hẵn với cháu nội. Mình tuy thấy tủi thân cho con mình, nhưng cũng biết suy nghĩ là cháu mình ốm yếu, thiệt thòi nên cũng cố xem mọi chuyện như bình thường. Đến lúc mình có thêm đứa thứ hai, là con trai cũng hay đau ốm, nhưng ông bà cũng cư xử một cách bình thường, thì lúc này mình không thể nào không khó chịu, và cảm giác ông bà thiên vị một cách rõ rệt. Mình cũng muốn đừng để ý, đừng khó chịu, đừng buồn bực, vì có khó chịu thì chỉ làm cho bản thân mình già, xấu. Chồng thì chê nhỏ nhen, chứ có ích gì đâu.


Nhưng hôm qua thật sự là mình không chịu nổi, phải phản ứng với chồng. Chả là cả nhà chồng mình bây giờ gọi nhau là: Ông ngoại, bà ngoại, dì, cậu. Kể cả khi có mặt mình và con của mình. Mẹ chồng mình nói chuyện với mình, vẫn gọi chồng mình là cậu Tr, gọi mình là mợ Th. Vậy bây giờ mình phải làm sao để thể hiện cho nhà chồng mình hiểu là nếu nhà chồng mình cứ cư xử với mình như kiểu đó, thì rõ ràng mình phải hiểu là trong mắt ông bà không có cháu nội, mà chỉ có cháu ngoại?


Chồng mình thì nói tại quen miệng thôi. Nếu quen miệng, sao không quen miệng xưng hô với nhau là ông nội, bà nội, cô, ba Tr, mà chỉ gọi nhau là ông ngoại, bà ngoại, cậu, dì.


Các mẹ có ai ở hoàn cảnh giống như mình không? Làm sao để khỏi khó chịu, để nhà chồng hiểu được là đang xúc phạm mẹ con mình. Chứ mình không thể phản ứng bằng cách không tham gia tụ họp gia đình, không cho cháu về thăm ông bà nội được?