ko biết chia sẻ cùng ai, đành lên diễn đàn này share vậy :(
thật sự lúc này, với mình mọi chiện ko có lối thoát thì phải, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, bất an, đầu óc thì luôn căng thẳng, nhiều lúc ngẫm nghĩ, sao mình lại ngốc thế, sao lại tự hành hạ mình vì người chồng ko còn thương yêu mình chứ.
chiện chồng đi ngoại tình có lẽ 1 phần do lỗi của mình, vì mình ko biết làm mới bản thân, ko miệng lưỡi, ko nịn nọt, nói chung mình là người rất ít nói và nhút nhát và bây giờ cũng thế :(
từ ngày biết chồng có người khác, mình chỉ khóc và khóc, rồi tìm hiểu về người con gái đó, xem cô ta làm gì, ở đâu, và mình ko quen lưu lại số fone, nick yahoo để làm wen và biết đc cô ta đang học 1 trường ĐH và làm phục vụ tại 1 quán cafe, mình gọi và hỏi cố đã biết hắn có vợ chưa, cổ bảo rồi, nhưng ko thể dứt đc và muốn gặp mình, mình bảo là gặp cũng ko giải quyết đc gì và mình ko quên nói vơi cổ, yêu đàn ông có vợ chỉ mang thiệt thòi và đau khổ mà thôi, vậy mà từ lúc ấy đến nay đã hơn 2năm, họ vẫn còn lén lút với nhau và khi minh vô tình vào đc mail của chồng thì biết là họ từng mở quán làm ăn với nhau, cô ta cũng từng có thai với chồng mình, và hiện giờ cô ta sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đỡ chồng mình về tinh thần, thể xác và công việc :(
còn về chồng mình thì mình ko thể nói hắn đc, có nói cũng như ko, tính mình vốn hiền ít nói, nên mở miệng ra nói j hắn cũng làm ầm ầm lên, làm cho ba má chồng tưởng mình làm dzữ hắn, rồi lại bảo mình nói nhiều, hoặc hắn mất tích bỏ đi, và cứ thế, mình im lặng chịu đựng, và mình đã sai khi câm ghét ả ta, đưa hình ả ta lên mạng, để rồi hắn ghi ngờ mình, rồi lại ghét mình, im lặng chẳng quan tâm mình.
bây giờ, khi đã có baby rồi, mình muốn li dị thì hắn lại bảo mình tào lao, hắn vẫn lo lắng cho mình sao bao chiện mình bêu rếu cô ta trên mạng...hix...nhưng hình phạt hắn dành cho mình thật tệ, đó là sự im lặng, ko sẻ chia....mà trc giờ hắn chẳng bao giờ chia sẻ, hắn chỉ chia sẻ với cô ta mà thôi :(
hix...trc giờ mình chưa từng nghĩ sẽ bêu rếu ả, nhưng ả làm mình ko thể "nhịn", vì ả nt bảo mình, ả có ăn, có học, ả đoc rất nhiều bài viết về người thứ 3, ả biết ả đang làm gì, ả ko cướp chồng ai cả (chỉ vì hắn theo nên ả mới thế).....ả bảo hắn yêu ả, ả bảo ả thương con mình và ko có ý định cướp chồng mình, và cũng ko có ý định lấy chồng từ khi gặp gia đình mình, nhưng những vc ả làm cùng hắn, "đồng minh" với hắn là sao? chấp nhận làm NT3, lén lút, muốn có hắn bên cạnh những ngày lễ tết, muốn những thứ 7, CN đc bên hắn, muốn hắn nt mỗi ngày cho ả, vậy ả ko muốn cướp chồng mình sao, mình ghét ả vỉ ả luôn tỏ ra cao thượng, rộng lượng, nhưng bên trong lại luôn ích kỷ, ả bảo thương con mình nhưng lại muốn có hắn bên cạnh mãi, là sao???
hixx.....nhức đầu quá, mình nên làm gì đây, khi ko thể li dị, cũng ko muốn li dị vì mình vẫn còn cần hắn, vì khi sinh con mình cũng đã mất vc rồi, thật chán, trầm cảm mất rồi